![]() |
| Rooney mở tỷ số tối qua - Ảnh AP |
Nhờ cú đúp của Rooney, M.U đã đánh bại West Brom để cướp lấy ngôi đầu bảng sau khi Man City bất ngờ thua 0-1 trước Swansea. Hiện tại, tiền đạo "Tam Sư" đã có 26 bàn thắng trên tất cả các mặt trận và Sir Alex tin rằng nếu anh ghi thêm 14 bàn trong các trận còn lại, M.U sẽ đứng trước cơ hội rất lớn giành chức vô địch Premier League lần thứ 20.
"Nếu Wayne ghi 40 bàn, tôi chắc chắn sẽ rất vui mừng bởi chúng tôi sẽ giành danh hiệu sau đó", HLV Ferguson tự tin nói, "Thất bại của (Man) City là một phần thưởng. Tôi không hy vọng vào điều ấy nhưng thật hạnh phúc khi trở lại ngôi đầu. Chỉ vài tuần trước đã có lúc chúng tôi kém họ tới 7 điểm. Các cầu thủ thật đáng khen ngợi bởi ai cũng biết chúng tôi bị mất rất nhiều trụ cột bởi chấn thương".
Quả thực, quá nhiều ca chấn thương của M.U khiến Rooney cảm thấy không hài lòng với phong độ gần đây của "Quỷ đỏ" và cho rằng đôi khi chiến thắng thắng của CLB là "không xứng đáng".
"Công bằng mà nói, chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn tại Premier League sau thất bại đáng buồn tại châu Âu", Rooney thừa nhận, "Chúng tôi phải thi đấu với nhiều đội bóng hàng đầu. Đôi khi chúng tôi không thi đấu với phong độ cao nhất nhưng vẫn giành những chiến thắng".
Chỉ cần thêm 8 bàn nữa Rooney sẽ san bằng thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của mình: 34 bàn ở mùa giải 2009-10. Đây cũng là một mục tiêu với chân sút 26 tuổi này dù anh khẳng định không quá theo đuổi thành tích ấy.
"Tôi biết mình cần ghi thêm bao nhiều bàn nữa nhưng tôi thực sự không cảm thấy phải theo đuổi mục tiêu ấy trong từng phút. 10 trận đấu còn lại, tôi chỉ muốn mang về những điểm số tối đa cho toàn đội và điều quan trọng là giành các danh hiệu", vẫn lời Rooney.
Cũng liên quan đến đội chủ sân Old Trafford, Sir Alex xác nhận tiền vệ Nani vừa dính chấn thương trong lúc tập luyện và từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến sự vắng mặt của Anderson. Chiến lược gia 70 tuổi này cũng nhấn mạnh tương lai của Paul Pogba là không rõ ràng dù anh vừa vào sân thay Paul Scholes trong hiệp 2 hôm qua. Hồi đầu tuần, báo chí rộ lên tin đồn tài năng trẻ này sắp tới Juventus.
"Chàng trai đó đang cố bình tĩnh. Anh ấy biết mình nên ở đâu. Với những gì chứng tỏ ngày hôm nay, Pogba xứng đáng là cầu thủ của đội 1. Điều ấy không cần phải bàn cãi", Sir Alex kết luận.













