Và ngày hôm nay, thành Manchester đã đón nhận cuộc chia ly giữa Sir Alex Ferguson và đội bóng có biệt danh "Red Devils" ấy, ngày chia tay với những những giọt nước mắt rơi vào tận sâu thẳm trái tim của những người yêu sắc đỏ bởi rằng nó đến quá đường đột khi trong từng tâm thức của mỗi con người thành Manchester ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới viễn cảnh của hiện tại. 27 năm cho một cuộc tình, 27 năm với những đắng cay, ngọt bùi. Và 27 năm để ta hiểu rằng thời gian như một dòng chảy bất tận và cái điều mà những Manucians chưa bao giờ dám nghĩ tới đã đến. Cuộc sống như một giấc mơ khi trong những mùa giải tiếp theo tại “Nhà hát của những giấc mơ”, sẽ mãi không còn được chứng kiến một hình bóng quen thuộc của vị cha già ấy nữa...
![]() |
| Ferguson người mang đến vinh quang cho Man United. Ảnh: Internet. |
Vẫn biết rằng cuộc vui nào rồi cũng tàn, nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, và thời gian sẽ làm quên lãng tất cả... Nhưng với những người yêu sắc đỏ, có lẽ thời gian chỉ làm phai mờ đi chứ không thể nào xoá đi tất cả... Bởi những hình bóng và từng điệu bộ rất riêng của vị cha già ấy sẽ mãi hằn sâu vào trong từng kí ức của những Manucians, khi nó đã trở thành một phần quen thuộc với họ ngay từ lúc tình yêu nảy nở và bắt đầu với đội bóng thành Manchester.
Thời điểm nói lời chia tay cũng là lúc nước mắt của Sir Alex đã rơi, hình ảnh ấy như một sự ám ảnh đầy nhức nhối với từng người yêu đội bóng thành Manchester bởi họ biết rằng người cha già ấy chưa bao giờ muốn phải nói lời chia tay với chúng ta. Nhưng rồi khi thời gian đã lấy đi tất cả mọi thứ của con người thì thời điểm này cũng là lúc cánh cửa cho một triều đại được khép lại. Ông đã nói :"Quyết định nghỉ hưu là một điều gì đó mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều và một điều mà tôi cảm thấy rất khó khăn. Nhưng đây là thời điểm thích hợp". Có lẽ với Sir Alex, mọi thứ hiện tại ở United cần được sang một trang sử mới mà ở đó sẽ là một con người khác trẻ trung hơn tiếp nối mọi thứ của ông.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…" với đại ý nói lên những dang dở để lại với dư vị kèm theo là ngọt ngào, hạnh phúc êm đềm của chút quá khứ, nhưng giờ đây với tôi và những người yêu đội bóng với biệt danh "The Red Devils" ấy mọi thứ lại trở nên tiếc nuối và phảng phất nổi buồn như vậy. Cuộc sống không bao giờ lưu nạp hai từ "Nếu" và "Thì", bởi vậy khi ngày chia tay đến một cách quá đường đột thì chúng ta vẫn phải ngậm ngùi với những cảm xúc đầy nghẹn ngào bởi sự thật là mọi thứ sẽ không bao giờ được thay đổi.
Người ra đi khi thời gian đến...
Nhưng đằng sau cánh cửa khép
Phía trước kia là gì?
Ta làm người tiễn biệt
Ngậm ngùi ngồi cùng nỗi chia ly
Một người đã chia tay.
Nhưng rồi khi mọi thứ qua đi, chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng người cha già ấy vẫn mãi sát cánh cùng với đội bóng. Tuy sẽ không còn những tháng ngày theo sát từng cầu thủ, với sự chỉ đạo trực tiếp trên sân cỏ thì trên thánh đường Old Trafford ấy vãn sẽ mãi là hình bóng luôn soi sáng từng chặng đường của đội bóng.
Ngày chia ly sẽ vẫn chưa tới, bởi chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian ít ỏi cho những ngày bên nhau tiếp theo. Tất cả chúng ta và người cha già ấy, hãy cứ cùng đón chờ những vinh quang với niềm vui khi mà thời điểm tới United chính thức phủ rợp sắc đỏ cho ngôi vương tại bóng đá Anh. Và hãy để cho tất cả những người yêu bóng đá trên thế giới biết rằng: "Nhớ nhung không phải để níu chân hay làm lòng bỗng dưng chùng lại, chỉ là để dặn dò hiện tại rằng hãy sống xứng đáng với quãng thời gian đã trôi về phía sau... "













