Sir Alex: Carroll đã 'muốn giết' De Gea

03:08 Thứ hai 22/04/2013

Dường như vẫn chưa hết cay cú sau tình huống thoát thẻ đỏ của Andy Carroll trong trận hòa 2-2 nhọc nhằn với West Ham, Sir Alex Ferguson tiếp tục đả kích pha xông vào David De Gea như tên bắn của cựu tiền đạo Newcastle United. Lần này "ông già gần" tỏ thái độ bức xúc hơn.

Ở trận hòa 2-2 giữa West Ham và Manchester United hồi giữa tuần, từ một tình huống phạt góc, David De Gea đã lĩnh trọn cú bay người của Andy Carroll khiến anh bị đau. Đây được trọng tài nhận định là một pha va chạm thông thường nên Carroll không bị phạt bất kì thẻ nào.

Sir Alex rất tức giận trước tình huống này. Ảnh: Internet

Tuy nhiên ngay sau trận đấu thì Sir Alex Ferguson đã kịch liệt phản đối pha bóng này. Ông nhấn mạnh đáng ra tiền đạo của West Ham phải bị thẻ đỏ và trọng tài đã sai lầm lớn khi không trừng phạt tiền đạo này,

Sau lần đả kích Carroll đó, Sir Alex tiếp tục bày tỏ sự tức giận trên kênh MUTV qua phát biểu mới đây: “Tình huống va chạm đó đã trôi qua, nhưng thực sự tôi vẫn rất bức xúc. Thật lòng mà nói pha va chạm của Carroll chẳng khác nào có ý sát hại De Gea cả. Rất may là De Gea đã xử trí rất tốt. De Gea cũng thật dũng cảm khi vẫn làm tròn nhiệm vụ bảo vệ khung gỗ.

"De Gea cũng rất đáng khen khi giữ được bình tĩnh và không trả đũa. Nếu là tôi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng, Carroll nên chuyển sang thi đấu bóng bầu dục, nơi có thể phát huy khả năng cơ bắp của anh ta. Tôi chẳng hiểu nổi trọng tài nghĩ gì trong tình huống đó mà không dám rút ngay cả 1 thẻ vàng. Thật là quá vô lí và bất công với De Gea."

Hữu Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục