Shinji Kagawa: Đời thay đổi khi ta thay đổi

15:50 Thứ tư 10/10/2012

Xin được mượn nhan đề bộ sách nổi tiếng của Andrew Matthews để dẫn nhập cho bài viết về Shinji Kagawa, tiền vệ vừa gia nhập M.U và đang niềm tự hào của cả châu Á. Kagawa là một cầu thủ xuất sắc nhưng để có thể tìm được chỗ đứng của mình ở Old Traford, anh bắt buộc phải làm mới chính mình.

Ở Old Traford, chỉ có một ngoại lệ

Shinji Kagawa là điểm tối nhất trong ngày tập thể M.U thăng hoa và hạ gục Newcastle ngay tại Sports Direct Arena. Cầu thủ người Nhật Bản chìm nghỉm trong suốt 55 phút được thi đấu trên sân và bị thay thế bởi Valencia. Dù đã có màn ra mắt không đến nỗi nào nhưng những gì Kagawa làm được từ đầu mùa còn xa mới đáp ứng được những gì người ta kì vọng ở anh. Kỹ thuật, tốc độ, sự tinh quái trước khung thành,… những phẩm chất đã làm nên thương hiệu Kagawa ở Bundesliga vẫn chưa được tái hiện một cách hoàn hảo nhất ở đội bóng mới.

Trong vai trò đá dạt cánh lạ lẫm, Kagawa không sao thể hiện được khả năng và thế mạnh của mình. Thể hình nhỏ bé khiến chàng trai đến từ xứ sở mặt trời mọc lọt thỏm giữa các hậu vệ cao to ở Premier League. Cựu tiền vệ Dortmund phải lùi sâu tranh cướp bóng, đồng nghĩa với việc từ bỏ sở trường mà sử dụng sở đoản của mình. Kagawa chỉ nguy hiểm khi được chơi gần khung thành và có thể được tự do thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Có thể nói M.U và Sir Alex Ferguson đang lãng phí khả năng của tiền vệ người Nhật Bản.

Ở Dortmund, Kagawa là nhạc trưởng là ngôi sao sáng nhất... Ảnh: Internet.

M.U không phải Dortmund, nơi Kagawa là nhạc trưởng duy nhất, các tiền vệ khác phải tập trung chuyền bóng cho anh, lối chơi của cả đội bóng xoay chuyển quanh anh. Ở Dortmund, Kagawa được miễn nhiệm vụ phòng ngự, mọi đường bóng tấn công đều phải qua chân anh như một “trạm trung chuyển” bắt buộc. Nhưng với M.U, mọi cầu thủ đều phải tuân thủ yêu cầu chiến thuật của Ferguson, ngay cả chân sút số 1, ngôi sao sáng nhất Wayne Rooney cũng phải ép mình xuống thi đấu như một tiền vệ.

Ở M.U chỉ có một ngoại lệ. Sân Old Traford hơn mười năm qua, chỉ có duy nhất Cristiano Ronaldo được quyền thi đấu tự do và được các vệ tinh xung quanh phục vụ một cách tối đa. Những năm 2007 – 2009, Sir Alex Ferguson đã xây dựng M.U xoay quanh Ronaldo, biến CR7 thành điểm đến của mọi đường chuyền. Đến cả Rooney, Tevez, những chân sút hàng đầu thế giới vẫn phải chấp nhận vai trò tiền đạo ảo làm nền cho Ronaldo tỏa sáng. Mà rõ ràng, trình độ của Kagawa hiện tại vẫn chưa thể so sánh được với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Thay đổi để tỏa sáng

Sẽ không bao giờ có chuyện M.U điều chỉnh lại lối chơi để phục vụ riêng mình Kagawa. Chính vì thế, thay vì ngồi chờ đợi Sir Alex tìm ra cách lắp ghép đội hình để sử dụng Kagawa, bản thân cầu thủ người Nhật Bản nên tự thay đổi cách thi đấu của mình để thích ứng với môi trường mới.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Premier League và Bundesliga là thể lực. Lối chơi áp sát, quyết liệt và không ngại va chạm đòi hỏi cầu thủ phải có sức chịu đựng dẻo dai và một tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Điều đầu tiên Kagawa cần thay đổi là nỗ lực hơn nữa trong phòng tập thể lực. Thể hình bé nhỏ của con người châu Á là không thể cái biến nhưng sức chịu đựng lại là thứ hoàn toàn có thể nâng cao. Kagawa có lẽ nên trông vào tấm gương của người tiền nhiệm của mình, Park Ji Sung, người từng được mệnh danh “Three-Lung Park” (Park ba phổi) vì sự dẻo dai đáng kinh ngạc của mình.

... nhưng ở MU, NHM vẫn chưa thấy điều đó từ anh. Ảnh: Internet.

Trong trận đấu với Newcastle, Sir Alex Ferguson đã bố trí một sơ đồ không có tiền vệ cánh đúng nghĩa. Kagawa cùng với Cleverley chính là hai cầu thủ được sử dụng như các tiền vệ con thoi đá dạt biên. Chỉ cần thay đổi một chút cách đá của mình, Kagawa hoàn toàn có thể tỏa sáng ở vị trí mới này. Ở vị trí đá dạt biên, Kagawa có được khoảng không gian rộng lớn hơn để phối hợp với Rooney đá hộ công, chọc khe cho cặp tiền đạo Van Persie – Welbeck hay có thể cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm đối phương. Với kỹ thuật và sự tình quái của mình, Kagawa hoàn toàn có thể trở thành một mũi khoan lợi hại. Có lẽ cầu thủ người Nhật nên học tập David Silva hay Juan Mata, những cầu thủ Tây Ban Nha cũng có thể hình không hơn anh là bao nhưng lại tỏa sáng rực rỡ bằng lối chơi kỹ thuật.

Ở M.U không có ngôi sao, ngôi sao lớn nhất là chính đội bóng. Dưới triều đại của Ferguson, đã có không ít ngôi sao phải bật bãi khỏi Old Traford chỉ vì khư khư giữ lấy cái tôi của mình, không chịu thay đổi nhưng cũng có không ít trường hợp vụt sáng thành cầu thủ lớn vì dám chấp nhận thử thách, thay đổi bản thân mình. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Hãy tin rằng một Kagawa vốn mang trong mình khả năng vượt khó và nghị lực tuyệt vời của quê hương Nhật Bản sẽ không để những người yêu M.U và đặt niềm tin vào anh phải thất vọng.

(Bạn đọc: Nguyễn Trường Nhân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục