![]() |
| Borussia Dortmund có chiến thắng hoành tráng trước đối thủ khó chơi Bayer Leverkusen. Ảnh: Internet. |
Bayer Leverkusen không phải là đội bóng dễ xơi, họ chính là một trong 4 đội bóng đại diện cho Bundesliga tham dự Champions League năm nay. Thế nhưng trước cơn lốc Vàng đen dũng mãnh các cầu thủ đội khách chỉ như những gã hề vụng về làm nền cho thầy trò Thomas Tuchel mặc sức hủy diệt.
Nếu chính xác hơn trong những cú dứt điểm, nhẽ ra Dortmund còn thắng đậm đà hơn thế bởi tổng cộng họ đã tung ra tới 22 cú sút về phía khung thành Leno. Như thường lệ, Kagawa lại là nhạc trưởng và là trung tâm của mọi đường lên bóng khiến đội khách rơi vào ma trận.
Cầu thủ người Nhật Bản với kĩ thuật thượng thừa của mình đã giúp Dortmund hoàn toàn làm chủ thế trận và một bàn thắng và một pha kiến tạo chỉ là phần nổi trong màn trình diễn thượng thặng của Kagawa.
Tính từ đầu mùa ngôi sao 26 tuổi này đã đóng góp 2 bàn thắng, 3 đường kiến tạo và 15 key pass giúp Dortmund sở hữu lối chơi rực lửa, hủy diệt như thời họ từng đoạt 2 chiếc Đĩa bạc liên tiếp vài năm trước.
Trong bối cảnh Vàng đen thiếu vắng Marco Reus bởi chấn thương, Kagawa đã nổi lên như là “phù thủy” đưa đội chủ sân Signal Iduna Park tiếp tục đà thăng hoa rực rỡ. Có lẽ đến Thomas Tuchel cũng không ngờ rằng ngôi sao sinh năm 1989 này lại hồi sinh mạnh mẽ như vậy sau khoảng thời gian nhạt nhòa tại Man United và khi mới trở về Dortmund.
Ở Vàng đen, người mang áo số 10 của một nhạc trưởng là Mkhitaryan nhưng có vẻ tiền vệ người Armenia khoái làm một tiền đạo ảo và có xu hướng thích sút và ghi bàn hơn là “dọn cỗ” cho đồng đội. Điều đó làm tầm quan trọng của Kagawa càng được tăng lên bởi tính đồng đội và khả năng tạo cơ hội cực tốt của mình.
![]() |
| Shinji Kagawa đang tìm lại phong độ tốt nhất của bản thân. Ảnh: Internet. |
Cầu thủ 26 tuổi này đang tìm lại thời kỳ đẹp đẽ nhất của mình ở sân Signal Iduna Park mà tưởng như đã mãi mãi đánh mất. Chắc chắn rằng giờ đây anh sẽ biết được đâu mới là “mái nhà” của mình và trân trọng Dortmund hơn bởi cho anh cơ hội tái sinh.
Dortmund ắt hẳn cũng rất vui mừng bởi họ đã có được sự phục vụ của một công thần thời Jurgen Kloop mà không phải bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc đi tìm ngôi sao mới. Thomas Tuchel đang quá “mát tay” trong việc phục hồi năng lượng của những “động cơ” đã cạn kiệt ý tưởng.
Giờ đây, Dortmund chẳng khác nào “cơn cuồng phong” cuốn bay mọi đối thủ. Chẳng một ai còn nhớ đến hình ảnh bạc nhược cách đây một năm của họ nữa. Và Bayern chính là kẻ lo sợ nhất bởi Vàng đen đang đe dọa trực tiếp đến ngai vàng của họ. Cẩn thận đó, “Hùm xám” xứ Bavaria.
















