Và mới đây thôi, Sheva dù đã quá già như nhiều người thiếu lòng tin ngẫm nghĩ và lo lắng, trong trận đấu ra quân của đội nhà, trên sân nhà, đông đảo khán giả nhà, đã lại làm nên 7 phút thần kỳ (từ phút 55 đến phút 62) trận gặp Thụy Điển với 2 pha lập công bằng đầu đẹp mắt lật ngược thế cờ và đem về chiến thắng quan trọng cho đội đồng chủ nhà Ukraine.
![]() |
| Khoảnh khắc làm nên người hùng của Sheva trong trận gặp Thụy Điển |
Hãy nhớ lại bóng đá Liên Xô và Đông Âu với việc các tài năng đi tìm chân trời mới ở các giải vô địch hàng đầu Châu Âu và Thế giới, để thấy rằng đã không có ai thành công hơn Sheva.
AC Milan đã tiếp sức cho Sheva, đó là điều không thể chối cãi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, chính anh đã góp công lớn mang lại thành công cho AC Milan. Có thể nói rằng, Sheva là trường hợp duy nhất, hiếm thấy của bóng đá Châu Âu đã đủ sức trụ lại nhiều năm, đã đủ lực đủ tầm để vươn tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp khi ra thi đấu ở nước ngoài.
Sheva đã làm được rất nhiều cho bóng đá, cho bản thân mình khi gặt hái khá nhiều danh hiệu cao quý. Nhưng với tuyển Ukraine, bóng đá với ý nghĩa là một môn chơi tập thể, Sheva chưa làm được gì nhiều, nhất là giai đoạn anh “quy cố hương” sau nhiều năm tìm kiếm vinh quang trên đất khách quê người.
Tính riêng mùa bóng 2011 – 2012, Sheva chơi cho đội tuyển chưa tới 7 trận (chính xác là 6 trận), trận chơi nhiều nhất cũng chưa tới 70 phút (chính xác là 66 phút).
![]() |
| Con số 7 mang đến cho Sheva nhiều kỷ niệm ngọt ngào |
Và thật kỳ lạ là đến trận đấu thứ 7 mới đây, Sheva đã lại liên tiếp làm nổ tung cầu trường với 2 bàn thắng khiến cho tất cả mọi người buộc phải nghĩ lại về anh. Riêng Sheva, anh đang trở về với tuổi 20 đầy nhiệt huyết và sức mạnh, sẽ lại là đầu tàu dẫn dắt cả đội tuyển tiến mạnh, tiến sâu vào VCK Eurolần này.
Chiến thắng mở màn của ĐT Ukraine trước Thụy Điển, rõ ràng không chỉ là câu chuyện 3 điểm mà còn là chiến thắng của sự bền bỉ, nghị lực không chỉ của cá nhân Sheva, chiến thắng của lòng tin dành cho các chiến binh dũng cảm không chỉ của riêng HLV Oleh Blokhin.
Chỉ duy nhất một điều riêng có, khá lý thú khi nói, khi xem và nhớ về Sheva, ấy là con số 7 kỳ diệu khắc ghi tuổi tên anh và những phút giây sôi động cầu trường mỗi khi anh tạo ra niềm cảm hứng cho đồng đội, cho khán giả…
















