Tất cả đều thấy lo lắng nhưng anh lại đứng lên, ánh mắt cương nghị ngời lên giữa cái đau nhói nơi vết thương chưa lành hẳn. Sheva lại tiếp tục chạy, những bước chạy tinh quái bỏ lại đằng sau mọi hậu vệ đối phương để rồi chỉ sau đó không lâu, cả SVĐ lại hô vang tên chàng trai có khuôn mặt đậm chất Đông Âu ấy. Chỉ cần một cử chỉ ấy thôi, chỉ cần thấy anh đứng lên và tiếp tục chạy, người ta cũng đã cảm thấy có một biểu tượng đẹp hơn cả bóng đá được dựng lên và khắc tạc trong tim mình rồi.
Sheva chói sáng trên sân cỏ, không ai là không biết, anh làm rực sáng cả San Siro, anh làm run sợ mội thủ thành trong những cuộc đối mặt. Người ta vẫn còn đồn thổi rằng cựu thủ môn đội tuyển Italia Toldo đã nhận 11 bàn thua từ Shevchenko kể từ khi anh bắt cho Fiorentina đến CLB hiện nay là Inter để rồi cho đến tận bây giờ anh vẫn còn bị ám ảnh bởi chàng trai mặc áo số 7 thuở ấy. Tài năng của Sheva đã trở thành một biểu tượng của bóng đá trong một thời gian dài, song ngoài tài năng kiệt xuất trên sân cỏ, anh còn là hình ảnh đẹp trong cuộc sống ngoài đời.
![]() |
| Sheva luôn là điểm sáng của mọi trận đấu... Ảnh: Internet. |
Anh là một trong những cầu thủ “thanh sạch” nhất làng bóng đá khi không hề dính tới scandal tình ái nào. Một chàng trai chung thủy trong mối tình lãng mạn với cô vợ xinh đẹp Kristen. Mặc dù cô nàng người mẫu người Mỹ không ít tai tiếng lùm xùm với công tử nhà Berlusconi, song Sheva vẫn yêu thương cô hêt mực và chăm sóc cho vợ của mình bằng tình yêu chân thành và trong sáng nhất. Anh thậm chí còn là người cha vĩ đại vô cùng khi có mặt bên người vợ vừa sinh con ngay sau khi trận đấu kết thúc. Khi bé Jordan chào đời, anh đã tặng cho con mình món quà đặc biệt là bàn thắng vào lưới Sampdoria ngay sau đó ít ngày. Hình ảnh một người cha Sheva giàu tình cảm đã trở thành mẫu mực trong mắt phụ nữ trên toàn thế giới.
Không chỉ dành tình yêu cho vợ con, gia đình, Sheva còn là người sống tốt với đồng đội bạn bè. Những bộ đôi như Rebrov - Shevchenko từ lâu đã trở thành cặp bài trùng, chơi ăn ý và hiểu nhau đến mức người khác phải ghen tị, tuy nhiên nếu nói đến tri kỉ, có lẽ Costacurta là người thân thiết nhất. Chính Costacurta đã giúp đỡ Sheva rất nhiều khi anh mới đến Italia. Và tình bạn này đã làm cảm kích NHM khi Sheva ghi bàn thắng và dành tặng một vũ điệu ru con đặc biệt dành cho chú nhóc Achille nhà Costacurta. Một hình ảnh quá đẹp về tình bạn giữa thế giới bóng đá vốn nhiều cạnh tranh và không ít mưu mô này.
Sheva sống trong lòng người hâm mộ không chỉ vì những pha bóng kì diệu trên sân cỏ mà anh còn khắc chạm vào trái tim họ bằng những cử chỉ đáng yêu và đáng trân trọng như thế. Anh đã để lại rất nhiều cảm tình bởi một sự kiện xưa nay chưa từng có: khi giành chức vô địch, Sheva đã mang chiếc cúp vô địch châu Âu danh giá về Ukraina và đặt bên cạnh tượng đài HLV Valery Lobanovsky như một sự tri ân với người thầy quá cố đáng kính của mình. Trước những người thầy, Sheva luôn có tấm lòng biết ơn sâu sắc như vậy. Người ta chắc chưa thể quên hình ảnh Sheva chạy tới ôm và thì thầm vào tai HLV Oleg sau khi nổ súng lần thứ hai vào lưới Thụy Điển. Hình ảnh ấy đã khiến sân Olimpico không chỉ bùng nổ trong niềm vui mà còn vỡ òa trong sự xúc động. Đó là lời cảm ơn của Sheva với người thầy của mình khi ông đã dũng cảm trao cho anh cơ hội đá chính mặc dù lúc đó phong độ cũng như thể lực của anh không đảm bảo như những cầu thủ trẻ khác. Những hình ảnh về tình thầy trò ấy chính là “bàn thắng thứ ba” mà anh ghi vào lòng khán giả sau cú đúp thánh thần của mình.
![]() |
| ... nhưng bây giờ, điều đó chỉ còn trong ký ức NHM. Ảnh: Internet. |
Lúc này Sheva đã rời sân cỏ để bước vào chính trường, sẽ bước vào tuổi 37 vào ngày 29/9 này, có thể cuộc đời anh sẽ rẽ sang một hướng mới, một con đường nhưng cho dù đã rời xa những sân vận động, anh sẽ không bao giờ có thể để con tim và khối óc mình xa rời bóng đá được. Anh vẫn tiếp tục đam mê ấy với việc mở trung tâm đào tạo bóng đá cùng Nike. Với Sheva, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang phía trước, cuộc sống chính trị hẳn sẽ chẳng dễ dàng nhưng sau cú ngã tại Euro và phút đứng dậy để ghi bàn thắng thứ hai ngay sau đó, rõ ràng, ta có thể cảm nhận rất rõ, đứa trẻ sinh ra từ thảm họa Chernobyl khủng khiếp ngày xưa, sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thử thách. Không còn được thấy chú linh dương tung hoành nữa, nhưng lúc anh rời bỏ những thảm cỏ châu Âu, cái còn lại vẫn là một tấm lòng bên trong một tượng đài sẽ là bất tử.
(Bạn đọc : Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















