Được dẫn dắt các đội bóng giàu tham vọng, các ông chủ hào phóng và sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi danh hiệu. Mancini đang tái hiện đúng kịch bản thời ông còn dẫn dắt Inter: thất bại toàn tập 2 mùa đầu tiên, chỉ đoạt được FA Cup hoặc Coppa Italia, những danh hiệu mang tính an ủi nhưng trong thời kì khô hạn cũng đủ để làm chiếc ghế HLV của ông bớt lung lay. Và ở mùa giải thứ 3, ông bắt đầu dành được các danh hiệu cao quý khi mà mọi thứ đã an bài sẵn. Ở Inter, đó là một Serie A đang tàn lụi vì Calciopoli, ở M.C, đó là thời điểm mà tứ đại gia chẳng ai còn là chính mình. Vị thế thống trị của các đội bóng mà ông dẫn dắt là không thể bàn cãi. Thay vì giành cúp với sức mạnh áp đảo thì đã có lúc tưởng chừng như M.C đã buông cờ trắng đầu hàng và trước khi giành được Scudetto, chủ tịch Morrati đã có lúc thất vọng đến nỗi muốn bán luôn đội bóng.
![]() |
| Roberto Mancini, người đã giúp Manchester City đăng quang sau 44 năm chờ đợi. Ảnh: Internet |
Trong cơn men say chiến thắng, người ta bắt đầu ca tụng ông nhưng mấy ai nhận ra rằng lẽ ra với những gì đang có, ông phải làm tốt hơn rất nhiều. Vinh quang được định sẵn cho ông như lấy một món đồ trong túi, vậy mà ông lấy nó ra cũng thật khó khăn. Thành tích của ông tại Champions League là con số 0 to tướng, chưa bao giờ vượt qua nổi vòng 1/16 cùng với Inter và bị loại ngay từ vòng bảng với M.C. Đấu trường Champions League là nơi đòi hỏi nhiều bản lĩnh, tính toán và là thước đo tài nămg chính xác nhất dành cho một HLV hàng đầu. Cá nhân Mancini thường tỏ ra non nớt đến tội nghiệp khi dẫn quân đi chinh phạt giải đấu này. Đừng nói là ông thiếu kinh nghiệm, trước khi đến với Etihad ông đã cùng Inter chinh chiến 4 mùa tại Champions League, không hế có dấu hiệu tiến bộ, thậm chí là thụt lùi.
Bị Morrati sa thải sau khi dẫn dắt Inter thống trị Serie A, thoạt nghe có vẻ bất công, nhưng nhìn cái cách Inter đoạt cú ăn ba vĩ đại cùng Mourinho, những ai am hiểm bóng đá đều biết đó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời ngài chủ tịch. Morrati nhận ra rằng nếu tiếp tục giao phó đội bóng cho Mancini, Inter sẽ không bao giờ vươn khỏi "ao làng" Calcio. Năng lực của Mancini là có hạn nhưng số phận luôn ưu ái cho ông kề cận với vinh quang. Bỏ ra hàng tỷ đô để chơi game "football manager" trong đời thực, tỷ phú Trung Đông rõ ràng đang nuôi mộng thống trị cả thế giới. Vấn đề là Sheikh Mansour có đủ can đảm và sáng suốt như Morrati hay không?
Giờ đây, nhiều người bắt đầu đặt kì vọng vào Mancini. Liệu ông có thể giúp M.C thực hiện giấc mộng bá vương? Champions League luôn là cuộc chơi quá sức với ông, giải Ngoại hạng Anh cũng không hề đơn giản. Các ông lớn khác đã bắt đầu nhìn M.C bằng cặp mắt "thù hằn". Không như Serie A trước đây, giải Ngoại hạng vẫn có những đội bóng đủ tiềm lực "chạy đua vũ trang" cùng M.C và những bộ óc lão làng có thừa khả năng khôi phục đế chế đã mất. Điều gì sẽ chờ đợi nửa xanh thành Manchester trong tương lai?
(Bạn đọc: Anh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















