SHB Đà Nẵng 2-0 Vissai Ninh Bình: Lấy lại niềm tin

18:59 Chủ nhật 28/07/2013

Chiến thắng 2-0 trước Vissai Ninh Bình giúp SHB Đà Nẵng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau ba trận không biết đến mùi chiến thắng.

SHB Đà Nẵng vào trận với quyết tâm phục thù chính đối thủ sau trận thua 1-4 ở lượt đi; cùng với đó, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không chệch khỏi đường ray của cuộc đua đến ngôi vô địch.

Điều đó khiến cho các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ. Vắng nhạc trưởng Minh Phương song tiền vệ trẻ Minh Tâm đã quán xuyến rất tốt khu vực giữa sân và giúp cho đội nhà nắm quyền chủ động trong suốt 45 phút đầu. Hàng loạt cơ hội được tạo ra dựa trên sự cơ động của hai cánh cũng như những đường xẻ bóng chuẩn xác từ bộ đôi Minh Tâm – Nguyên Sa. Thế nhưng, cái thiếu của đội chủ nhà chính là sự chuẩn xác trong những pha dứt điểm.

Gaston Merlo có ít nhất bốn cơ hội về phía khung thành thủ môn Văn Hưng. Đáng tiếc những pha đánh đầu ở những phút thứ 8 và 30 lại đi chệch khung thành trong gang tấc hay như pha tỳ đè dứt điểm đưa bóng chạm mép trên xà ngang ở phút 14 của tiền đạo người Argentina này. Bên cạnh đó, đội chủ sân Chi Lăng cũng tạo được những cơ hội ghi bàn từ đôi chân của Hoàng Quãng, Quốc Anh nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho đội chủ nhà.

Suốt hiệp một, Vissai Ninh Bình chỉ chủ yếu lo cho khâu phòng ngự. Những tình huống phản công rồi nhồi bóng cho Timothy Anjembe dễ dàng bị hóa giải bởi bộ đôi trung vệ Cosmin và Hải Lâm bên phía đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Và khi chưa tìm được vào khung thành của thủ môn Văn Hưng thì họ suýt bị trả giá. Phút 54, Timothy có pha bức tốc mạnh mẽ rồi tung cú sút chìm rất căng nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau tình huống đó đúng 1 phút, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Hùng Sơn tạt bóng chuẩn xác vào trong để Merlo đánh đầu khiến thủ thành bên phía đội khách phải đẩy bóng ra và Hoàng Quãng đã nhanh chân băng vào sút bồi để giúp đội nhà có được lợi thế dẫn bàn.

Ngay sau bàn thua, HLV Nguyễn Văn Sỹ tung chân sút chủ lực Moussa vào sân song lối chơi tấn công của Vissai Ninh Bình hết sức đơn điệu. Đó hầu hết là những nỗ lực cá nhân của Timothy. Trong khi đó, đội chủ sân Chi Lăng vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận. Họ liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Song, Merlo (phút 60) rồi Quốc Anh (phút 72) chưa thể nhân đôi cách biệt với những pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi.

Sau hàng loạt tình huống bị bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng, đội chủ nhà cũng có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Phút 82, Minh Tuấn chuyền bóng chiến thuật để Gaston Merlo xử lí đẳng cấp qua ba trung vệ đội khách rồi đưa bóng vào lưới bằng cú sút chân trái tinh tế.

Những phút ít ỏi còn lại không đủ để Vissai Ninh Bình có được bàn thắng danh dự. Và 2-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng trận, SHB Đà Nẵng trở lại vị trí trong Top 3 và tràn trề cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở mùa giải này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình – Tấn Điền, Cosmin (Phước Vĩnh 67’), Hải Lâm, Hoàng Quãng – Quốc Anh, Minh Tâm, Nguyên Sa, Hùng Sơn (Quách Tân 73’) – Đức Lễ (Minh Tuấn 30’), Merlo.

Vissai Ninh Bình: Văn Hưng – Ngọc Anh, Xuân Luân, Gia từ, Văn Duyệt – Xuân Phú (Ngọc Nam 61’), Anh Tuấn, Piter, Mạnh Dũng – Văn Quyến (Moussa 58’), Timothy.

Trần Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục