![]() |
Đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Luke Shaw đã được mãn nguyện khi được Southampton đồng ý cho chuyển sang đầu quân cho Man Utd, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, và đồng thời cũng là việc được thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal, một trong những HLV lão luyện nhất làng túc cầu thế giới hiện nay.
Tuy nhiên sự khởi đầu trong một chương mới của sự nghiệp của tài năng trẻ người Anh đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Trong những trận đấu ra mắt người thầy mới, Shaw đã chơi khá mờ nhạt, để rồi HLV Van Gaal đã buộc phải yêu cầu Shaw phải tập luyện riêng trong một thời gian.
Lý do thể lực mà vị chiến lược gia người Hà Lan này đưa ra đó là vì thể lực của Shaw là 'quá yếu', điều vẫn khiến không ít người nghi ngờ, vì thật sự khó mà tin được một cầu thủ mới 19 tuổi và từng chơi cả mùa giải 2013-14 một cách vô cùng ấn tượng lại chẳng thể đáp ứng được yêu cầu thể lực của HLV Van Gaal.
Có lẽ đó là vấn đề chỉ nằm ở yếu tố chiến thuật và sự hòa nhập, nhưng mà dù lý do gì thì điều đó cũng đã khiến Shaw phải vất vả tập luyện ngày đêm để đạt được mức chuẩn mà người thầy khó tính đưa ra. Bên cạnh đó, việc phải chứng kiến Ashley Young đang chơi quá hay trong những trận đấu giao hữu của Quỷ Đỏ thời gian qua, có lẽ cũng đã khiến Shaw nôn nóng khẳng định bản thân hơn bao giờ hết.
Áp lực của chàng trai trẻ từ đó đã tăng lên theo từng ngày, để rồi anh đã quyết định gia tăng cường độ luyện tập để có thể sớm trở lại, và rồi điều không may đã đến, cơ thể của Shaw đã vượt quá giới hạn cho phép, và buộc anh phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng tới.
Mới 19 tuổi, sự hiếu thắng của Shaw là điều ai cũng hiểu, do đó có lẽ HLV Van Gaal cần phải có những biện pháp trấn an tinh thần, giảm bớt gánh nặng về khoảng tiền '30 triệu bảng' đang đeo bám tài năng trẻ này, để anh có thể từ từ thoải mái phát triển bản thân và trở thành một cầu thủ đúng như BLĐ Man Utd đã kỳ vọng, một người có thể giúp cho cánh trái của đội trở nên chắc chắn, và đáng sợ hơn.
Xú |
00:00 30/11/-0001














