Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là lần đầu tiên “búp bê Nga” tham dự Thế vận hội, sau khi cô bỏ lỡ Olypic Bắc Kinh diễn ra 4 năm về trước vì chấn thương vai.
“Đại diện cho đất nước để thi đấu sẽ là một vinh dự lớn đối với bản thân tôi”, Sharapova bày tỏ. “Tôi luôn mong chờ cơ hội thi đấu trên mặt sân cỏ của Wimbledon. Đó luôn là giải đấu ưu tiên của tôi. Hai tuần sau đó là Olympic London. Tôi chưa từng tham dự Thế vận hội. Tôi đã luôn muốn có mặt ở đó. Ở Nga, trở thành vận động thể thao rồi góp mặt ở Olympic là giấc mơ và mục tiêu lớn nhất của tất cả mọi người”.
![]() |
Với nhiều người, thất bại chóng vánh 0-2 (3-6, 0-6) của Maria Sharapova trước Victoria Azarenka ở chung kết Australia Open 2012 vừa qua là sự thất vọng lớn. Tuy nhiên, với những gì xảy ra trước đó và đặc biệt những gì mà cô thể hiện, ngôi á quân là một thành tích ngoài sự mong đợi của tay vợt người Nga này.
Chính xác mà nhận xét, việc Sharapova trở lại thi đấu và leo lên đến vị trí số 3 thế giới như hiện nay đã là một nỗ lực trên cả tuyệt vời của cô. Chấn thương vai liên tục hành hạ và đôi lúc làng quần vợt thế giới tưởng chừng đã phải chia tay Sharapova.
Hơn ai hết, bản thân Masha cũng nhận thức được điều đó, nhất là khi cô vừa phải trải qua chấn thương dai dẳng trước khi bước vào Australia Open. Cô đã dính chấn thương mắt cá chân ở giải Pan Pacific tại Tokyo, buộc cô phải rút lui tại giải Trung Quốc mở rộng và sau đó là WTA tại Istanbul.
"Tôi đã không thi đấu trong một vài tháng vì chấn thương ở mắt cá chân. Vào đến chung kết Australian Open đã là thành công. Đó là một bước tiến thực sự. Dĩ nhiên, ai cũng muốn trở thành nhà vô địch nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình. Dù sao tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Mùa giải còn dài và tôi còn nhiều cơ hội để giành chiến thắng ở các giải đấu quan trọng khác," Sharapova nói.
Rõ ràng, ngôi á quân và vị trí thứ 3 mà cô đang có là một nỗ lực rất lớn và chắc chắn nó sẽ là động lực không nhỏ giúp “búp bê Nga” giành được những thành công phía trước. Đặc biệt, khi mùa giải sân cỏ bắt đầu - mặt sân đã làm nên tên tuổi Sharapova rạng danh trên toàn thế giới khi cô vô địch Wimbledon năm 2004 khi mới 17 tuổi.
Và năm nay, tại Olympic 2012, các trận tranh đấu quần vợt cũng được tổ chức trên sân cỏ. Và mục tiêu tham dự Olympic 2012 cũng như giành chức huy chương vàng cũng chính mong muốn của Maria Sharapova trong năm nay.















