Shaqiri và tương lai màu xám

08:49 Thứ sáu 03/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Shaqiri đang khoác trên mình màu áo đỏ truyền thống của Bayern. Shaqiri được thi đấu cho một trong những CLB hùng mạnh của bóng đá Châu Âu. Shaqiri được đứng chung với hàng ngũ các ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đức, của Châu Âu. Nhưng, Shaqiri lại không có một tương lai sáng sủa tại Bayern, phía trước Shaqiri không phải là bầu trời mà là một tương lai đầy màu xám.

Xherdan Shaqiri được đánh giá là một trong những tài năng mà bóng đá Thụy Sĩ đang sở hữu, tuổi đời của Shaqiri cũng khá trẻ, 23 tuổi nghĩa là phía trước anh sẽ là một chặng đường rất dài, nhiều cơ hội để phát triển và thành công cùng CLB cũng như tuyển Quốc gia. Shaqiri đến với Hùm xám xứ Bavaria vào năm 2012 với niềm tin về một vị trí chính thức trong hàng tiền vệ. Thực tế, Shaqiri cũng đã đạt được điều đó khi thi đấu khá thành công dưới triều đại của HLV Jupp Heynckes.

Shaqiri đang có một tương lai không tốt tại Bayern. Ảnh: Internet

Mùa bóng đầu tiên ấy, Shaqiri được thi đấu đến 26 trận tại Bundesliga, cùng Bayern đạt cú ăn 3 hoành tráng và gần như hưởng được niềm vui trọn vẹn. Một cánh cửa tươi sáng mở ra với Shaqiri bất chấp Bayern có HLV mới, Pep Guardiola. Thế nhưng, sự hụt hẫng đã hiện rõ trên gương mặt của cầu thủ người Thụy Sĩ này, anh chỉ được ra sân 17 lần ở mùa bóng tiếp theo, một con số quá nhỏ nhoi với một cầu thủ như Shaqiri.

World Cup 2014 là dịp hiếm có mà Shaqiri muốn chứng tỏ cho HLV Pep Guardiola thấy rằng, anh rất xứng đáng với một vị trí tại Bayern. Thế nhưng, dường như số phận ở triều đại HLV Pep Guardiola vẫn chưa thể mỉm cười với Shaqiri. Từ đầu mùa giải đến nay, số lần ra sân của Shaqiri vẫn khá ít, đa phần là từ băng ghế dự bị như trận đấu giữa Bayern và CSKA Moscow mới đây. Shaqiri vào sân khi thời gian đã ở gần cuối của trận đấu. Dẫu vậy, Shaqiri vẫn rất chuyên nghiệp, nhiệt tình trong từng đường bóng.

Còn nhớ, mùa hè vừa qua, rất nhiều CLB đã đánh tiếng muốn có Shaqiri trong đội hình, nhất là sau những màn trình diễn của Shaqiri ở World Cup 2014. Vậy mà, Bayern đã không bán Shaqiri, Bayern còn khẳng định Shaqiri là một trong những tương lai của chính CLB này, vị trí của Shaqiri tại Bayern là xứng đáng hơn việc chuyển sang những CLB khác. Tuy nhiên, khác hẳn với những gì đã thông báo, cơ hội ra sân của Shaqiri là quá ít, không thể tạo nên những cơ hội cho Shaqiri thể hiện bản thân.

Nguyên nhân chắc chắn sẽ có mà ở đây, Pep là người biết rõ hơn ai hết. Ông đang có một hàng tiền vệ quá mạnh với hàng loạt cái tên mà để ai trên băng ghế dự bị cũng không được, xoay vòng cũng không xong nên những cầu thủ như Shaqiri phải chấp nhận dự bị hơn là đá chính bởi các công thần khác sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện không được đá chính.

Rõ ràng, đó là một sự đáng tiếc dành cho Shaqiri, một tài năng mà nếu đầu quân cho những CLB khác, Shaqiri sẽ chiếm ngay một suất đá chính. Shaqiri đang rất kiên nhẫn cho từng cơ hội tại Bayern nhưng gương mặt buồn của anh trên băng ghế dự bị thì ai cũng thấy. Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp đến hoặc mùa hè năm sau sẽ là cơ hội để Shaqiri suy nghĩ lại tương lai của mình. Chấp nhận một tương lai sáng sủa ở những nơi cần anh hay chấp nhận một màu màu xám tại Bayern và chiến đấu cật lực để giành vị trí, nơi mà anh đã thấy sự thua thiệt nằm phần lớn nơi mình.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục