![]() |
Trong mùa hè vừa qua, tưởng chừng có thời điểm Shaqiri đã quyết định rời Bayern Munich để chuyển đến một đội bóng lớn tại Châu Âu khác, nơi mà tiền vệ người Thụy Sĩ có thể được đảm bảo việc ra sân thi đấu một cách thường xuyên hơn. Đó cũng là quãng thời gian mà cái tên Shaqiri lọt vào mắt xanh của rất nhiều đội bóng lớn tại Premier League, La Liga và cả Serie A nữa, nhất là sau một kỳ World Cup tương đối thành công của tiền vệ này trên phương diện cá nhân. Tiền bạc không phải là vấn đề lớn trong thương vụ này bởi rất nhiều đội bóng lớn sẵn sàng làm hài lòng BLĐ Bayern với những lời chào mời lên đến 20 triệu euro.
Thế nhưng lý do khiến nó cuối cùng không thể xảy ra lại xuất phát từ chính Bayern và Shaqiri. Đội bóng nước Đức chẳng thiếu tiền để phải vội bán cầu thủ triển vọng bậc nhất thế giới như Shaqiri và quan trọng hơn là HLV Pep Guardiola vẫn muốn giữ chân một cầu thủ chất lượng như vậy trên hàng công để phục vụ cho kế hoạch đưa Hùm xám trở lại xưng bá Châu Âu mùa giải này. Có lẽ nhiều người chẳng lạ gì triết lý bóng đá của Pep Guardiola khi ông luôn muốn sở hữu một hàng tiền vệ biến ảo với nhiều sự lựa chọn.
Về phần mình, khi ấy Shaqiri vẫn chưa hề muốn rời Bayern sớm bởi lẽ tiền vệ này vẫn hi vọng với phong độ đang lên của mình sau giải đấu đáng nhớ tại Brazil với cú hatrick vào lưới ĐT Honduras, cú hatrick thứ 50 trong lịch sử các kỳ World Cup, sẽ đưa sự nghiệp thi đấu của anh sang một trang mới.
Thế nhưng tất cả những dự định của Shaqiri đã không thể xảy ra đúng như anh mong đợi. Bước vào một mùa giải mới, giữa một tập thể đang có quá nhiều ngôi sao như Bayern thì việc cạnh tranh để có thể có được một suất đá chính chẳng phải là điều dễ dàng. Hơn thế nữa sơ đồ 4-2-3-1 hoặc biến thể 4-3-3 đang vận hành tốt với bộ 3 Mario Gotze bên cánh trái, Robben bên cánh phải và Thomas Muller đá trung tâm, thế nên chẳng có lý do gì để HLV Pep Guardiola phải thay đổi cả. Đâu chỉ mỗi Shaqiri đang gặp khó mà ngay cả ngôi sao số 1 của Bayern là Ribery cũng đang loay hoay tìm lại chỗ đứng cho mình trong đội hình sau một quãng thời gian nghỉ chấn thương dài hạn.
Thành ra từ đầu mùa giải cho đến giờ Shaqiri mới chỉ 2 lần đá chính trong tổng cộng 10 lần được tung ra sân ( 7 trận dự bị chỉ được đá chưa đầy 20 phút/trận). Chính vì thế mà Shaqiri chắc chắn không thể hài lòng được với việc phải liên tục phải theo dõi trận đấu từ ngoài sân. Đành rằng nếu anh thi đấu không tốt thì dự bị là đúng thế nhưng đành này lại khác. Mỗi lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Shaqiri vẫn luôn chứng tỏ được giá trị của mình với những phẩm chất làm nên thương hiệu của “Messi Thụy Sĩ” bằng kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ cũng như khả năng xuyên phá trung lộ với những cú sút xa đầy uy lực. Trong những lần ít ỏi được thi đấu đó, Shaqiri cũng đã có cho riêng mình 2 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công.
Hiện tại Shaqiri cũng đang rất muốn làm rõ tương lai của mình tại Allianz Arena. Thông điệp mà Shaqiri đưa ra là nếu không được cải thiện khả năng ra sân từ nay đến tháng 1 tới, anh sẽ ra đi. Nhưng với một Bayern đang vận hành khá ổn định như thời điểm hiện tại thì HLV Pep Guardiola liệu có chấp nhận thay đổi để cất Gotze, Muller hay Robben trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Shaqiri?
Rất khó để điều này xảy ra! Cũng vì lẽ đó mà cánh cửa rời nước Đức của Shaqiri gần như đang dần mở ra. Với tài năng của mình, không thiếu những đội bóng lớn ở Châu Âu như Man Utd, Liverpool, Arsenal và cả Tottenham, sẵn sàng trải thảm đỏ để đưa đón Shaqiri. Họ cũng sẵn sàng chấp nhận mức giá 20 triệu euro mà BLĐ Bayern yêu cầu. Rời Bayern, cơ hội được tỏa sáng của Shaqiri cũng sẽ trở nên sáng sủa hơn.
Chỉ tiếc rằng mối lương duyên giữa anh và Bayern đã không thể diễn ra như kỳ vọng ban đầu. Shaqiri không sai khi chọn Bayern bởi nơi đây đã giúp anh hoàn thiện tài năng chơi bóng và cũng để lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp như cú ăn ba lịch sử mùa giải 2012/2013. Tuy nhiên tiếc rằng Shaqiri gặp được “minh chủ” nhưng không gặp thời khi hàng công của Bayern vào thời điểm hiện tại đã có quá nhiều các ngôi sao.















