Shanghai Rolex Masters: Cuộc đua kỳ thú

13:52 Thứ bảy 13/10/2012

Những tin tức thú vị cứ đến dồn dập trong giải Masters áp cuối trong năm khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích. Những dự đoán cứ dần trở thành hiện thực nên hy vọng về một trận chung kết đỉnh cao càng tăng thêm.

Roger Federer

Thất bại 2/6, 1/6 trước Tommy Haas ở vòng 3 là kết quả đáng buồn với Tipsarevic, tuy nhiên anh vẫn bảo toàn được vị trí thứ 9 trong cuộc đua đến World Tour Finals và gần như chắc chắn anh sẽ có một vị trí ở sân chơi danh giá này (do Nadal gần như không thể dự giải). Thế nhưng, đấy không phải là chuyện để người ta đề cập đến nhiều nhất...

Đỉnh cao mới của Federer

Đánh bại đồng hương Wawrinka để lấy vé vào tứ kết có nghĩa là Federer đã thiết lập nên một kỷ lục mới, một kỷ lục sừng sững và nhiều người cho rằng nó sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai phá vỡ ngoại trừ chính Federer. Đấy chính là việc trong tuần tới, anh sẽ có tuần thứ 300 chẵn ngự trị trên ngôi số 1 TG. Nói về thành tích huy hoàng này, tay vợt người Thụy Sĩ bộc bạch: “Khi còn nhỏ, tôi không bao giờ nghĩ về những chuyện tương tự như thế này. Lúc đó, tôi chỉ hy vọng sẽ có ngày giấc mơ được thi đấu ở ATP, ở Wimbledon và có thể trở thành tay vợt số 1 TG, trở thành hiện thực. Thế mà tôi sắp giữ ngôi số 1 được 300 tuần và đó là điều không thể tin được. Có lẽ đó là một trong những thành tích tuyệt vời nhất của tôi và tôi vô cùng tự hào về kỷ lục đó”.

Hưng phấn sau khi thiết lập kỷ lục mới, Federer đã thể hiện một lối chơi chắc chắn hơn, ấn tượng hơn ở vòng tứ kết và chiến thắng 6/3, 6/4 của anh trước Cilic là điều chẳng làm ai ngạc nhiên. Trong khi đó, Murray lại chật vật mới vượt qua được lão tướng Stepanek bằng chiến thắng 4/6, 6/2, 6/3 để lấy vé vào bán kết gặp Federer. Cuộc đối đầu giữa tay vợt số 1 và số 3 TG diễn ra vào 7g tối nay hứa hẹn sẽ có nhiều hấp dẫn với thông số đồi đầu khá cân bằng (Federer dẫn 9-8). Đấy sẽ là cơ hội để Federer phục thù cho thất bại ở trận chung kết Olympic hồi đầu tháng Tám.

Và sự bám đuổi của Djokovic

Chỉ còn thua Federer có 835 điểm nghĩa là Djokovic vẫn còn nhiều cơ hội soán ngôi của tay vợt người Thụy Sĩ để có thể kết thúc năm thứ 2 liên tiếp ở vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Đang có phong độ cao, tay vợt người Serbia vẫn tiến từng bước một cách vững vàng để hy vọng có thể biến khát vọng của mình trở thành hiện thực. Ngay ở trận tứ kết hôm qua cũng thế, dù gặp sức kháng cự lớn từ Tommy Haas nhưng Djokovic vẫn thể hiện được bản lĩnh và trình độ hơn hẳn của mình để giành chiến thắng trong 2 ván ở cùng tỷ số 6/3 và đấy là trận thắng thứ 500 trong sự nghiệp của anh. Cần nhắc lại, Haas là tay vợt để lại nhiều ấn tượng ở giải này sau 3 trận thắng trước Almagro, Robredo và Tipsarevic. Vậy là so với các tay vợt còn lại ở vòng bán kết, Djokovic là người duy nhất chưa để thua một ván nào và chưa có ván nào mà anh để thua quá 3 bàn.

Hiện giờ, Djokovic chỉ còn cách trận chung kết có một đối thủ nữa là Berdych, tay vợt vừa có chiến thắng thuyết phục trước Tsonga ở tỷ số 6/3, 7/6. Đây là trận thắng thứ 53 trong mùa của Berdych và với chiến thắng này, anh gần như đã nắm chắc vé đến London dự World Tour Finals. Xét về thành tích đối đầu, Berdych đang thua Djokovic 1-9, trong đó trận thắng duy nhất của anh trước đối thủ là ở Wimbledon 2010. Căn cứ theo yếu tố này cộng với phong độ của đôi bên ở thời điểm hiện tại, xem ra Berdych khó có hy vọng tạo nên bất ngờ trong trận bán kết diễn ra lúc 15g30 hôm nay. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng dự đoán thì khán giả sẽ được chứng kiến một trận chung kết tuyệt vời vào chiều mai.
 

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục