Trong những ngày qua tình hình chính trị ở đất nước Ukraina đang diễn ra hết sức phức tạp, đó là một cuộc nội chiến giữa phe ly khai và nhà nước, cuộc chiến này gần như phá hoại hầu hết miền đông Ukraina, nhất là trung tâm thành phố Donetsk, nhiều người thiệt mạng đó không chỉ là những người có vũ trang, mà là vô số dân thường, có cả trẻ em, người dân buộc phải bỏ lại nhà cửa rời xa quê hương để đi lánh nạn…
![]() |
| Shakhtar Donetsk đã thi đấu hết mình dẫu cho đất nước Ukraina đang loạn lạc trong chiến tranh. Ảnh: Internet |
CLB Shakhtar Donetsk cũng không phải ngoại lệ đội bóng 9 lần vô địch Ukraina đã “vô gia cư” từ mấy tháng qua, CLB đã phải chơi những trận thuộc giải vô địch quốc gia tại thủ đô Kiev và di chuyển đến Lviv thuộc miền tây nước này để đá cúp Châu Âu, hai địa điểm trên cách nhau tới gần 1000km. Chính vì thế, HLV Mircea Lucescu cho biết trên trang chủ đội bóng thông báo “Arena Lviv sẽ là sân nhà mới của chúng tôi” trong các trận đấu Champions League và giải vô địch Ukraine. Các cầu thủ và nhân viên đội bóng sẽ ở tại thủ đô Kiev.
Thật khó khăn khi phải thi đấu xa nhà”. Srna trả lời phỏng vấn của BBC. “Nhưng việc thi đấu tại Donetsk vào thời điểm hiện tại là bất khả thi. Chúng tôi rất lo lắng cho sân vận động, cho thành phố và mọi người dân đang sống ở đó. Bây giờ cả đội chỉ biết chơi bóng để an ủi người hâm mộ mà thôi”.
Trong khi đó không ít lần các cầu thủ ngoại quốc mà đa phần đến từ Brazil ngại quay lại Ukraina để thi đấu do tình hình chính trị không ổn định, đó là một thách thức cho CLB bởi những cầu thủ này rất quan trọng, nhưng cuối cùng bởi tình yêu với trái bóng và những gì mà Shakhtar dành cho các cầu thủ nên họ đã quyết định quay lại để phục vụ cho CLB chủ quản.
Cần nên biết rằng Shakhtar chính là bệ phóng cho những cầu thủ hàng đầu thế giới như Willian Chelsea, Mkhitaryan Dortmund hay Fernandinho của Manchester City, họ đều xuất phát từ CLB này. Cầu thủ vừa ra mắt thành công tại World Cup 2014 là Bernard vẫn đang khoác áo Shakhtar, cùng Fernando, Douglas Costa, Fred, Luiz Adriano...
Shakhtar Donetsk đang đứng vị trí thứ 3 trên BXH giải quốc nội sau 10 vòng, kém đội đầu bảng 5 điểm chừng ấy đã cho thấy sự khó khăn mà họ phải gánh chịu trong mùa giải năm nay. Mỗi sáng, họ thức dậy đọc báo, không phải để xem thể thao mà là xem tình hình chiến sự, xem đến bao giờ chúng tôi mới có hy vọng trở lại Donetsk. Nhưng thành phố Donetsk cũng như SVĐ Donbass Arena giờ chỉ là bãi chiến trường tan hoang.
Khá khen cho Shakhtar dù đất nước đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn nhưng đội bóng ĐKVĐ của Ukraina vẫn đang chơi thứ bóng đá bằng tất cả những niềm tin. Có ai ngờ được một quốc gia mới tổ chức Euro cách đây 2 năm như Ukraina giờ lại rơi vào tình trạng chiến tranh khủng khiếp đến như vậy, và không thể ngờ được giữa lòng chiến tranh lại có những cầu thủ đang chơi bóng, tất cả bởi vì đam mê và tình yêu dành cho bóng đá mà thôi.
(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















