![]() |
Trước trận đấu này, việc Shakhtar đã không thi đấu chính thức một trận nào trong thời gian gần đây (đang nghỉ đông tại Ukraine), cùng màn hủy diệt 8-0 của Bayern trước Hamburger SV vào cuối tuần qua, đã khiến không ít người tin vào một chiến thắng dễ dàng sẽ dành cho đội bóng nước Đức.
Tuy nhiên thực tế những gì đã diễn ra tại Donbass Arena lại không giống như những dự đoán trên, vì Hùm Xám ngoài việc cầm bóng nhiều hơn, thì họ chẳng thể làm được gì khác trước hàng phòng ngự được bố trí rất khoa học và không có một chút kẽ hở nào của đội chủ nhà.
Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Shakhtar Donetsk đã chủ động nhường toàn bộ thế trận trên sân cho Hùm Xám, thay vào đó họ chủ động lui về sân nhà để phòng ngự, cùng với khả năng đeo bám rất sát, thậm chí không ngại va chạm, đoàn quân của HLV Lucescu đã không cho Bayern có quá nhiều cơ hội để có thể uy hiếp khung thành của mình.
Trong một thế trận thi đấu bế tắc như thế, càng đá các cầu thủ Bayern càng tỏ ra mất bình tĩnh, để rồi Alonso đã trở thành cầu thủ đầu tiên bên phía Hùm Xám phải lãnh hậu quả với chiếc thẻ vàng thứ 2 vào phút 65 và rời sân trong trận đấu thứ 100 của anh tại đấu trường Champions League danh giá này.
Điểm cộng duy nhất của Bayern vào thời điểm này đó là việc họ chẳng để cho Shakhtar cảm nhận được sự thiếu vắng của Alonso trên sân, khi trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, đoàn quân của HLV Guardiola vẫn là những người ép sân với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 60%.
Tuy nhiên cũng giống như những phút trước đó, cầm bóng nhiều nhưng với những tình huống lên bóng rất bế tắc của mình, Bayern cũng chẳng tạo được cơ hội nào về phía cầu môn của thủ thành Pyatov, để rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, các nhà đương kim vô địch Bundesliga buộc phải hài lòng với kết quả 0-0 mà mình có được.
Thực tế đây cũng không phải là một kết quả quá đáng thất vọng của Bayern, vì trong trận lượt về sẽ diễn ra vào 11/03 tới đây, họ hoàn toàn có thể 'kết liễu' Shakhtar ngay trên thánh địa Allianz Arena nổi tiếng của mình.
Đội hình xuất phát
SHAKHTAR: Pyatov, Srna, Kucher, Rakitskiy, Shevchuk, Fred, Fernando, Costa, Teixeira, Taison, Adriano
BAYERN: Neuer, Alonso, Ribéry, Robben, Rafinha, Boateng, Bernat, Götze, Müller, Alaba, Schweinsteiger














