Benjamin Sesko đang chứng minh quyết định rời bỏ khung thành để tiến lên tuyến đầu là hoàn toàn sáng suốt. Tuyển thủ Slovenia vừa nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 7 với pha lập công ngoạn mục ở phút bù giờ, giúp Manchester United giật lại 1 điểm quý giá trước West Ham United ở vòng đấu trước.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng "họng pháo" của Quỷ đỏ từng bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số với tư cách là một thủ môn tại CLB địa phương Radece. Chia sẻ trong tập mới nhất của podcast Inside Carrington, Sesko tiết lộ anh từng nối nghiệp người cha Ales Sesko.
"Bố tôi từng là một thủ môn," Sesko chia sẻ. "Đầu tiên ông ấy là cầu thủ, sau đó chuyển sang bóng rổ một chút, rồi lại quay về bóng đá. Ông ấy là thủ môn và tôi cũng bắt đầu ở vị trí đó khi còn rất nhỏ."
Mặc dù có gen di truyền, nhưng bản năng tấn công của Sesko đã sớm bộc lộ khi anh cảm thấy tù túng trong khu vực 16m50. Tiền đạo của Man Utd hài hước kể lại khoảnh khắc bước ngoặt:
"Nhưng rồi trong một trận đấu, tôi nhớ mình đã nhìn bố và nói: 'Bố ơi, việc này chán quá. Con chẳng có việc gì làm trong khung thành cả'. Thật khó chịu khi nhìn đồng đội chơi bóng ở phía trên còn mình thì không thể ghi bàn."
Thậm chí, sự "cuồng chân" của Sesko còn dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười trên sân cỏ thuở thiếu thời:
"Tôi thích được hoạt động. Có những lúc khi đang làm thủ môn, tôi cầm bóng, rê qua cả sân và ghi bàn! Đó là một hành trình thú vị. Sau đó tôi chuyển sang đá trung vệ, rồi lên đá tiền đạo. Tôi nghĩ lúc đó khoảng 12 hay 13 tuổi, và tôi gắn bó với vị trí này từ đó đến nay."
Với phong độ đang lên cao, Sesko được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổ súng trong chuyến làm khách của Man Utd tới sân Everton vào rạng sáng thứ ba, ngày 24 tháng 2 tới đây.
Để hiểu rõ hơn về một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài: Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.











