Serie A trước mùa giải mới: Lối đi nào cho Inter?

16:06 Thứ năm 06/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nếu phải kể tên đội bóng gây thất vọng nhất ở Italia lúc này hẳn 100% Tifosi đều đồng ý đó chính là Inter Milan. Trong loạt trận giao hữu vừa qua, Juve có thua, Milan nếm mùi thất bại, Roma cũng tương tự nhưng Inter đặc biệt hơn tất cả. Nerazzurri toàn thua trong cả bốn trận giao hữu “chính thức”, chỉ tung ra tổng cộng vài cú sút đếm trên đầu ngón tay và tất nhiên là không ghi nổi bàn thắng nào.

Ám ảnh về cơ bắp và sự khó hiểu của Mancini

Inter đang mua sắm nhộn nhịp ở mùa hè năm nay, họ quyết tâm thay máu đội hình để trở thành đối trọng đáng kể với Juve, Roma trong cuộc chiến Scudetto nhưng có vẻ như mọi thứ đang đi ngược với sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ đội bóng này.

Mancini gây khó hiểu khi muốn chiêu mộ Melo. Ảnh: Internet.

Inter mua (cùng mượn) rất nhiều. Ở hàng thủ là Montoya, Miranda, Murillo. Hàng tiền vệ với sự xuất hiện của bản hợp đồng đắt giá Kondogbia, tuyến đầu là Jovetic cùng Biabiany và sắp tới đây, HLV Roberto Mancini đang nhăm nhe mang về cậu học trò cũ Felipe Melo từ Galatasaray.

Hiện tại, có thể nói Nerazzurri đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa nhân sự ở tuyến giữa khi họ đang sở hữu hàng loạt những “công nhân”, “máy cày” như Gary Medel, Kondogbia, Gnoukouri, Brozovic, Guarin… nhưng Mancio vẫn muốn Melo!

Melo là ai mà cựu tiền đạo Lazio say mê đến vậy? Có một sự thật là Melo đã từng được xem là ngôi sao triển vọng ở Serie A khi anh tỏa sáng trong màu áo Fiorentina một mùa bóng 2008/2009. Nhưng ngay khi đặt chân đến Turin để khoác áo Juventus hai mùa tiếp theo, Melo lại là một nỗi thất vọng ê chề. Đỉnh điểm của sự thất bại trong màu áo Bà đầm già chính là danh hiệu “Thùng rác vàng” mà anh miễn cưỡng phải nhận lấy.

Melo chỉ có thể trụ lại ở Turin đúng hai mùa bóng trước khi bị đẩy sang Galatasaray theo dạng cho mượn. Anh cũng đã an phận ở Thổ Nhĩ Kỳ bốn mùa bóng liên tiếp, năm nay đã 32 tuổi bỗng nhiên Melo lại muốn trở lại Serie A khi Mancini đánh tiếng muốn có anh trong đội hình Inter.

Mancini không những đã đánh mất gần như tất cả niềm tin của các Interista mà với chủ tịch Thohir, sự tin tưởng dành cho Mancio cũng đang lung lay hơn bao giờ hết. Vị tài phiệt người Indonesia đã đáp ứng gần như mọi yêu cầu “làm mới” Inter của Mancini về nhân sự nhưng ông chưa nhìn thấy được một nét gì sáng sủa trong cách vận hành đội bóng của mình, tất nhiên là cả vấn đề Melo.

Tại sao Inter chưa thể thành công?

Inter chơi bóng gần như bộc phát và chẳng có một đường nét, bài vở nào. Có cảm giác như các cầu thủ vẫn chơi theo bản năng, theo cách mình muốn và chẳng ăn nhập gì với tập thể. Điều này cũng dễ hiểu bởi Inter hiện tại đang thiếu đi tính kế thừa – một nhân tố then chốt trong thành công của mọi đội bóng lớn.

Mọi đội bóng lớn phải vận hành dựa trên một bộ khung chắc chắn. Nói nôm na là một “cái sườn” và bổ sung các chi tiết để hoàn thiện nhưng hiện tại Inter không có được điều đó. Mancini thay mới hàng loạt nhưng trình độ cũng như đẳng cấp, kinh nghiệm của các cựu binh đá chính lại không hơn gì tân binh, nếu không muốn nói là thua kém.

Inter Milan thiếu một thủ lĩnh đích thực trên sân. Ảnh: Internet.

Inter có Icardi, Santon, Handanovic hay đội trưởng Ranocchia nhưng tất cả những cái tên trên đều không có cái uy, cái tầm của thủ lĩnh nên cũng chẳng thể to tiếng hay quát nạt được đồng đội, thúc giục ý chí chiến đấu khi đội nhà rơi vào tình thế khó.

Nếu như trước đây, khi Jose Mourinho đem về hàng loạt tân binh vào mùa hè 2009 như Thiago Motta, Lucio, Diego Milito, Eto’o hay Wesley Sneijder đều đá chính. Tại sao họ lại hợp cùng những cựu binh để tạo nên một Inter bất khả chiến bại và làm nên lịch sử trong mùa bóng 2009/2010?

Câu trả lời rất đơn giản, khi đó tiếng nói của những Zanetti, Cambiasso, Julio Cesar, Maicon hay Samuel cũng rất có trọng lượng. Chuyên môn đảm bảo cùng những cống hiến lâu năm đã tạo ra sự cân bằng trong đội hình năm đó giữa các cựu binh và tân binh. Họ đã bổ sung hoàn hảo cho nhau để có một Inter vĩ đại thế hệ thứ hai trong lịch sử nhưng hiện tại, Mancini lại không có được điều này.

Chất lượng đội ngũ của Inter hiện tại không phải yếu kém, thậm chí còn nằm trong top đầu của Serie A nhưng nhìn đi ngoảnh lại chẳng tìm ra một cái tên nào có thể hoàn toàn tạo được sự tin tưởng. Khi đội bóng gặp bế tắc, khó khăn cũng không biết bấu víu vào ai, nhìn về ai mà đá.

Có thể một vài ngôi sao nữa sẽ cập bến Meazza trong thời gian tới “cho thỏa mãn đủ yêu cầu của Mancini” nhưng Inter vẫn chỉ là một tập thể đá bóng chứ chưa hẳn là một đội bóng đủ sức cạnh tranh một danh hiệu.

Inter bây giờ gợi nhớ lại thời kỳ hỗn mang những năm đầu thế kỷ 21 dù những ngôi sao hiện nay chẳng là gì so với những tên tuổi mà ngài Massimo Moratti mang về Meazza khi đó. Nhưng có một điểm chung chính là việc mua sắm ồ ạt, đội bóng lại như một cái “chợ” và chẳng có một xương sống, khung sườn nào nên vẫn mịt mù trong việc tìm lối đi riêng!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục