Serie A: Thành công chỉ đến với người biết xác định mục tiêu

11:03 Thứ bảy 25/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đến lúc này, có thể khẳng định các đại diện của Serie A đang thi đấu thành công tại các cúp châu Âu. Giữa vô vàn khó khăn, việc Juventus vào đến bán kết UEFA Champions League, hay những Napoli, Fiorentina lọt vào top 4 đội mạnh nhất Europa League là những điều mà không một tifosi nào nghĩ đến. Nhưng trong những ngày vui ấy, tôi lại thầm tiếc cho một cái tên: AS Roma.

Những ngày này, các tifosi của Juventus, Napoli hay Fiorentina đang ngất ngây trong men say chiến thắng. Đã lâu lắm rồi họ mới có dịp ăn mừng tại cúp châu Âu như thế. Những người yêu Serie A thì vừa tự hào, vừa hi vọng. Họ chờ đợi một cuộc phục hưng của bóng đá Italia, lấy lại vị thế trên đấu trường quốc tế như trong quá khứ hoàng kim. Và bây giờ, niềm hi vọng ấy đã bắt đầu được nhe nhóm!

Với chiến tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa này, các Juventini cũng đã có quyền tự hào.

Những Juventini đã chờ đợi 12 năm. Lần gần đây nhất đội bóng của họ lọt vào bán kết đã từ năm 2003. Kể từ đó đến nay, Bianconeri đã trải qua biết bao thăng trầm. Thảm họa Calciopoli đã đưa họ xuống Serie B, lấy đi của họ hai Scudetto, để rồi sau đó hồi sinh, trở lại là ông vua của bóng đá Italia. Đội hình của Juventus ngày ấy, bây giờ chỉ còn mỗi Gianluigi Buffon. Trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình, anh chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp bạc UEFA Champions League. Năm nay đã 37 tuổi, và nếu tiếp tục cố gắng, không biết chừng anh và đồng đội sẽ được vinh danh tại Berlin vào tháng năm.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, với chiến tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa này, các Juventini cũng đã có quyền tự hào. Đây là lần thứ ba, các nhà vô địch Serie A tham dự UEFA Champions League sau khi trở lại từ Serie B. Hai lần trước, thành tích tốt nhất của họ là lọt vào tứ kết, trước khi bị Bayern Munich loại với tổng tỉ số 0-4, và được gắn mác “khôn nhà dại chợ”.

Lần này, khi đã no nê các danh hiệu ở giải quốc nội, họ bắt đầu hướng đến những mục tiêu xa hơn: cú ăn ba lịch sử. Đầu mùa, các tifosi của Juventus lo lắng khi Antonio Conte từ chức huấn luyện viên trưởng, và Maximiliano Allegri của đại kình địch AC Milan lên thay. Nhưng sau cùng, Ban lãnh đạo đội bóng đã cho thấy mình đúng. Allegri có nhiều kinh nghiệm tại UEFA Champions League hơn hẳn Conte, và ông chỉ không thành công tại AC Milan bởi Rossoneri có quá nhiều bất ổn.

Mục tiêu của Juve mùa này tại Champions League chỉ là vào đến tứ kết, nhưng bây giờ thì họ đang đứng ngang hàng với Bayern Munich, Real Madrid và Barcelona tại châu Âu. Và họ sẽ còn mơ xa hơn thế. Quyết định bổ nhiệm Allegri, cùng với việc giữ chân những Paul Pogba, Arturo Vidal và mua về một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu như Patrice Evra là những quyết định sáng suốt nhất của ban lãnh đạo bà đầm già.

Chuyện của Napoli cũng giống như Juventus. Cũng đã nhiều lần được tham dự cúp C1 châu Âu, nhưng chưa bao giờ họ được đánh giá cao. Đầu mùa giải năm nay, sau khi bị Athletics Bilbao vượt qua ở vòng sơ loại, Napoli đã trở lại với những mục tiêu thực tế hơn. Có giai đoạn, họ dường như buông xuôi trong cuộc đua vào top 3 tại Serie A, nhưng lại vùi dập những đối thủ phải đối mặt với họ ở Europa League.

Mùa này, Napoli đã đi đến bán kết Europa League. Nếu tiếp tục thi đấu đúng phong độ, Napoli hoàn toàn có thể lên ngôi ở giải lần này.

Với Rafael Benitez, ông đủ sức đưa Napoli đến với một danh hiệu tại một giải đấu cúp trong một mùa giải. Mùa trước là Coppa Italia. Mùa này, họ cũng đã đi đến bán kết Europa League. Nếu tiếp tục thi đấu đúng phong độ, Napoli hoàn toàn có thể lên ngôi ở giải lần này.

Fiorentina cũng có những mục tiêu của mình. Và La Viola cũng giống như Napoli, đôi lúc họ thi đấu không tốt tại Serie A, nhưng lại rất đáng gờm tại Europa League. Trên con đường đến với vòng bán kết, họ đã từng vượt qua những cái tên rất mạnh như Tottenham, AS Roma. Vicenzo Montella thừa hiểu rằng đội bóng của ông cần một danh hiệu, và Europa League hiện tại là giải đấu vừa sức nhất, thay vì cạnh tranh một cuộc chiến dài hơi tại Serie A.

Ban lãnh đạo của Fiorentina cũng biết điều đó khi liên tục đưa về những cái tên trong phiên chợ đông như Diamanti, Gilardino và đặc biệt là Mohamed Salah. Bây giờ thì La Viola hoàn toàn có thể mơ về một chức vô địch tại trời Âu sau nhiều năm chờ đợi.

Nhìn thành công của những Fiorentina, Juventus hay Napoli, mà thấy ngậm ngùi cho đội bóng thủ đô AS Roma. Đầu mùa giải, họ vẫn còn đang hân hoan khi được tham dự UEFA Champions League. Những thành công mùa giải trước cũng giúp họ có thêm tự tin trong cuộc đua đến Scudetto mùa giải này.

Ở Coppa Italia, họ cũng tràn đầy hi vọng. Thế nhưng, một chuỗi trận hòa kéo dài đã đẩy Giallorossi bị tụt lại trong cuộc đua tại Serie A, và bây giờ đang phải cạnh tranh vị trí thứ hai với người hàng xóm Lazio. Tại Coppa Italia, họ cũng đã bị loại ở tứ kết. Và bàn thắng của Samir Nasri trong cuộc chiến trực tiếp tại Olympico với Manchester City đã đẩy họ xuống chơi tại Europa League.

Tại giải đấu này, do thiếu động lực, họ rất vất vả mới vượt qua được Feyenoord, trước khi bị Fiorentina loại ở tứ kết. Rõ ràng, việc không có mục tiêu rõ ràng từ đầu mùa giải, đã khiến AS Roma phải căng sức trên quá nhiều mặt trận và tỏ ra hụt hơi khi các giải đấu bước vào giai đoạn nước rút.

Để thành công, mỗi đội bóng cần có mục tiêu rõ ràng và chiến đấu hết mình vì mục tiêu đó. Hi vọng những Juventus, Napoli hay Fiorentina sẽ giữ quyết tâm ấy đến những giây phút cuối cùng, để được tận hưởng men say chiến thắng. Và cũng mong rằng AS Roma sẽ ghi nhớ bài học này để cạnh tranh các danh hiệu mùa giải năm sau, để Serie A bớt nhàm chán, hoặc để được vinh danh tại sân chơi châu lục.

(Bạn đọc: Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục