Cuộc đua đến ngôi Scudetto vẫn được xem là tâm điểm của cả Serie A trước vòng 26 khi mà AS Roma – đội bóng giữ vai trò bám đuổi, đang ở cách những nhà ĐKVĐ Juventus 9 điểm và trong tay vẫn là một trận chưa đấu. Trong khi Juventus có chuyến làm khách được xem là lành ít dữ nhiều trước chủ nhà Milan thì Roma “nhẹ nhàng” hơn một chút khi tiếp đón những nhà cựu VĐ Inter trên sân Olimpico. Khó khăn trước một Inter dày dạn là điều đã được lường trước song người ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi các chân sút bên phía “Bầy sói” tỏ ra nôn nóng và liên tục bỏ lỡ nhiều tình huống hết sức ngon ăn trong đó phải đặc biệt kể đến pha dứt điểm siêu tệ của “chân gỗ” Gervinho. Không thể tận dụng được những cơ hội và phải chia điểm một cách đáng tiếc, điều không may nữa lại xảy đến với Roma khi mà những nhà ĐKVĐ Juve bằng bản lĩnh thi đấu lì lợm đã đánh bại nửa đỏ thành Milan ngay tại San Siro, qua đó nới rộng khoảng cách về mặt điểm số lên con số 11.
![]() |
| AS Roma (trái) còn kém xa những nhà ĐKVĐ Juve. Ảnh: Internet |
Đã từng có thời điểm, người ta kì vọng AS Roma với nền tảng là hàng phòng ngự ít lọt lưới nhất châu Âu mùa này, sẽ lật đổ ách thống trị của “Bà đầm già” ở đấu trường Serie A trong suốt hai năm qua. Đúng là Roma đang có được một nền tảng “hậu phương” cực kì vững chắc nhưng chính sự cẩn trọng quá mức đó cùng những thanh gươm rõ ràng là chưa đủ sắc đang báo hại đội bóng thủ đô trên con đường chinh phục giải đấu cao nhất quốc gia hình chiếc ủng sau hơn một thập kỉ. Thực tế chỉ ra rằng, Roma có thể thắng những Sampdoria hay Bologna nhưng khi phải đối đầu trực tiếp với Juve hay đơn giản chỉ là những Milan, Napoli, đội quân của Rudi Garcia tỏ ra hoàn toàn yếu thế đặc biệt là về phương diện bản lĩnh. Nhìn cái cách Juve vượt qua khó khăn tại San Siro vừa qua, rõ ràng là Roma vẫn còn rất nhiều những điểm yếu cần khắc phục trước khi muốn vươn tới những mục tiêu cao hơn.
Sự yếu thế của AS Roma cũng “vô tình” làm cho giải VĐQG Italia vốn đã kém hấp dẫn, nay lại càng trở nên vắng khán giả hơn. So với Bundesliga ở nước Đức, khoảng cách giữa đội bóng đứng đầu và CLB kế tiếp ở Serie A có phần hạn chế hơn hẳn (11 vs 20) nhưng ai dám chắc con số 11 kia có thể tăng lên bất cứ lúc nào nếu Juventus vẫn cứ băng băng tiến về đích trong khi AS Roma tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong những cầu đòi hỏi nhiều bản lĩnh và kinh nghiệm. Cần biết rằng, chỉ ngay sau vòng 26 này, Roma sẽ ngay lập tức phải đối đầu với Napoli và trong giai đoạn cuối mùa bóng là Milan và chính Juventus nữa. Đến lúc đấy, con số một trận chưa đấu kia của đội bóng áo bã trầu cũng sẽ chẳng hơn gì một lời an ủi nhằm giúp cho khoảng cách kia bớt phần “xa xăm” mà thôi.
(Bạn đọc: Tạ Tuấn Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















