Serie A quằn quại trong nỗi đau chảy máu tài năng

10:03 Thứ sáu 13/07/2012

Cách đây một tuần, Milan còn hoan hỉ thông báo, họ đã thành công trong việc giữ chân Thiago Silva. Nhưng giờ, đó chỉ những lời nói dối. Họ không chỉ bán Silva mà còn bán thêm Ibrahimovic. Những ngôi sao lớn đang trên đường tháo chạy khỏi Serie A!

Lavezzi (trái) và T.Silva đều rủ nhau rời Serie A

Cách đây 15 năm Serie A là miền đất hứa, là nơi bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước được trải nghiệm. Nhưng ánh hào quang của một giải đấu từng được đánh giá khó lường, giàu tính cạnh tranh chỉ còn là quá khứ. Serie A xuống dốc một cách thê thảm và được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Trong đó, sự đào tẩu của các ngôi sao, các HLV giỏi được xem là minh chứng điển hình nhất.

Thế giới của bóng đá hiện đại xoay quanh và tồn tại bởi quá trình chuyển nhượng. Điều này mang lại yếu tố mới mẻ, sự cạnh tranh cho các đội bóng, đồng thời thể hiện rõ nét tham vọng, sức mạnh, sự vững bền của một CLB và xa hơn là cả nền bóng đá. Vì thế, chuyện đi-ở của các ngôi sao suy cho cùng, chẳng có gì lạ.

Nhưng, cái lạ mà các tifosi bàn tới ở Serie A, là cách mua bán “đầu voi, đuôi chuột”. Nghĩa là, các đội bóng sẵn sàng bán đi những ngôi sao đẳng cấp thế giới với số tiền lớn nhưng chỉ bù đắp bằng những bản hợp đồng vừa phải. Thậm chí, số tiền họ bỏ ra mua tân binh chỉ bằng 1/3 số tiền thu về.

Nói đâu xa, mùa bóng 2009, Milan tiễn Kaka – ngôi sao sáng nhất trong đội hình – để nhận về số tiền khủng lên tới 56 triệu euro. Lúc ấy, sau những lời hứa hoành tráng, chủ tịch Berlusconi chỉ chi khoảng 20 triệu euro để rước về Ronaldinho, khi “Rô vẩu” không còn ở thời kỳ đỉnh cao và được Barcelona cho vào diện cần thanh lý. Sự xuống giá của Serie A không chỉ thể hiện ở Milan, mà còn ở đội bóng cùng thành phố là Inter. Mùa 2010, họ chấp nhận để Balotelli, một tài năng đầy hứa hẹn, rời đội bóng. Một năm sau, Nerazzurri bất lực trong việc giữ chân Eto’o. Để khoả lấp vào vị trí ấy, Inter đã làm gì? Họ ký hợp đồng với Forlan, một cầu thủ hết thời và chỉ để sắm vai trò dự bị.

Tuy nhiên, đỉnh điểm cho sự thất vọng chính là mùa giải này. Serie A đang chứng kiến cuộc tháo chạy của hàng loạt ngôi sao. Lavezzi chia tay Napoli tới PSG. Sneijder cũng nói lời từ biệt với Inter và cùng lúc bộ đôi Silva - Ibrahimovic rời Milan. Chỉ tính riêng 4 cầu thủ này thôi, giá trị chuyển nhượng đã hơn 100 triệu euro.

Vấn đề ở chỗ, những đội bóng Serie A có dám bạo tay dùng hết số tiền đã bán cầu thủ để bổ sung lực lượng? Rất khó, nếu căn cứ vào thói quen mua sắm và sự ràng buộc của Luật cân bằng tài chính mà UEFA sẽ áp dụng.

Sự yếu thế của Serie A không chỉ thể hiện ở góc độ giữ chân ngôi sao, mà còn hiện hữu ở chính đội ngũ HLV. Những chiến lược gia cá tính, giàu tài năng và kinh nghiệm như Trapattoni, Capello, Spalletti, Ancelotti và Mourinho đã lần lượt rủ nhau rời khỏi đất nước hình chiếc ủng.

Phải chăng, ở Serie A, họ cảm thấy không thể thoả chí tang bồng?

Xuân Thủy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục