Từ cái chết của Sampdoria năm 2011...
![]() |
| Sampdoria và nỗi đau rớt hạng năm 2011. Ảnh Internet |
Trong các đội bóng tại Serie A, Sampdoria là một trong những đội bóng để lại ấn tượng với tôi nhiều nhất. Đội bóng ấy không hẳn là mạnh, nhưng luôn khiến các đội bóng lớn phải dè chừng. Blucerchiatti luôn thi đấu kiên cường, trở thành kẻ ngáng đường khó chịu, dù đối thủ là Juventus, AS Roma hay hai đội bóng thành Milan. Mùa giải 2009 – 2010, Sampdoria xuất sắc giành vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng chung cuộc, đồng nghĩa với một tấm vé dự vòng sơ loại UEFA Championsleague được giành cho họ.
Thế nhưng, sau những ngày vui ấy là một năm đen tối. Nhằm chấm dứt những năm tháng không Scudetto sau bê bối Calciopoli, bà đầm già Juventus đã đưa cả hai kiến trúc sư trưởng trong thành công của Sampdoria là huấn luyện viên Del Neri và Giám đốc Giuseppe Marotta về Dele Alpi. Họ ra đi và một nửa bầu trời Genova bắt đầu u ám.
Trận thua đậm trước Werder Bremen tại vòng sơ loại Championsleague là phát súng mở đầu. Sau đó là những trận đấu không thành công tại Serie A, đẩy Sampdoria xuống nửa sau của bảng xếp hạng. Đến giữa mùa, những mâu thuẫn nội bộ đã dẫn đến việc Antonio Cassano, ngôi sao sáng nhất đội bóng, chuyển sang khoác áo AC Milan. Quá chán nản, Giampaolo Pazzini, người đá cặp với Cassano cũng chuyển đến Milan, nhưng để đầu quân cho Inter Milan. Và kết quả là điều mà các doriani không mong muốn đã đến...
Ngày 15 tháng 5 năm 2011. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Marassi vang lên, một bầu không khí trầm lắng bao trùm khắp sân vận động. Những tiếng nấc nghẹn ngào xuất hiện. Đội trưởng Angelo Palombo lặng lẽ đến các khán đài, nơi có các doriani đang đứng đó, vừa khóc vừa chắp tay vái lạy, như một lời xin lỗi trong tuyệt vọng. Sampdoria đã bị Palermo đánh bại. Một Blucerchiatti quá yếu so với chính họ cách đây một năm, dù đã gắng gượng, nhưng cuối cùng lưỡi hái tử thần vẫn gọi tên họ. Sampdoria đã xuống hạng và sẽ phải chơi ở Serie B mùa sau. Quá đau đớn cho một đội bóng mà trước đó một năm, họ còn có cơ hội được tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.
...đến một FC Parma đã không còn tồn tại!
Trong kí ức của tôi, Parma từng là một đội bóng rất mạnh. Đội bóng xứ Emilia-Romagna chính là cái nôi đã góp phần đào tạo nên những cái tên danh tiếng của bóng đá Italia. Những Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro chắc chắn sẽ còn giữ những kỉ niệm đẹp tại đây. Bên ngoài nước Ý, những Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron cũng đã đến nơi đây, tỏa sáng, trước khi theo con đường danh vọng để đến với các ông lớn ở châu Âu.
![]() |
| FC Parma giờ đã phá sản. Ảnh Internet |
Những bất ổn trong nội bộ, những ngôi sao lần lượt ra đi đã khiến Parma phải nhiều lần xuống hạng. Tuy nhiên, sau mỗi lần xuống, họ đều nhanh chóng trở lại Serie A, và lại sản sinh ra những ngôi sao mới. Thế nhưng, có lẽ từ mùa giải năm sau, các tifosi sẽ không còn được chứng kiến điều đó nữa. Những khoản nợ lớn đã khiến FC Parma phải giải thể, đi từ chuyên nghiệp xuống hạng nghiệp dư. Các ngôi sao của đội bóng đã thi đấu hết mình dù không được trả lương từ nhiều tháng nay. Một số khác thì đã rời câu lạc bộ. Antonio Cassano, hơi thở của Parma trong suốt giai đoạn lượt đi, đã được giải phóng hợp đồng. Paolo De Ceglie cũng đã quay trở lại Juventus.
Càng đau đớn hơn khi biết rằng, mới đây, sân Ennio Tardini còn kỷ niệm 100 năm thành lập câu lạc bộ trong sự hân hoan tột độ. Mùa giải trước, Parma còn nằm trong nhóm dự Europa League. Nhưng cuối cùng, một khoản nợ 500.000 Euro đã khiến họ bị tước đi cơ hội vươn ra trời Âu, nhường lại cho Torino. Thế nhưng, chỉ sau một năm, đội bóng ấy đã không còn tồn tại.
Cho đến những ngày cuối, bất chấp lưỡi hái tử thần ngày một gần, Parma vẫn chiến đấu kiên cường. Họ xuất sắc cầm hòa AS Roma, đội bóng đang nuôi tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Trong đội hình của Parma bây giờ cũng không thiếu những cái tên danh tiếng. Antonio Nocerino được AC Milan cho mượn trong một mùa giải. Mattia Cassani cũng được nhiều người biết đến. Biabiany, số 7 người Pháp từng được AC Milan chiêu mộ nhưng không thành công trong mùa hè vừa qua. Và cuối cùng, dẫn dắt đội bóng là huấn luyện viên Roberto Donadoni, người từng dẫn dắt Italia tại Euro 2008. Những con người ấy đã cố gắng vực dậy Parma, không cần lương mà vẫn thi đấu hết mình. Nhưng cuối cùng, nỗ lực của họ chỉ là vô vọng.
Lời kết: Sampdoria sau một mùa giải tại Serie B đã quay trở lại Serie A. Hiện tại Sampdoria vẫn nuôi hi vọng tham dự cúp châu Âu. Nhưng với Parma, là một nỗi buồn vô hạn. Và liệu rằng, trong tương lai sẽ còn bao nhiêu đội bóng nối gót Parma? Siena, Catania vẫn chờ ngày lên hạng trong mỏi mòn. Cagliari sau nhiều năm trụ lại cũng đang gặp khó ở mùa giải năm nay. Và danh sách ấy sẽ còn rất dài...
(Bạn đọc Mùa hè Italia)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















