Serie A già nhưng vẫn còn xuân chán!

11:03 Thứ ba 01/10/2013

Một sự thật rút ra khi nhìn lại những sản phẩm của Serie A sau kì chuyển nhượng mùa hè, đó là các đội bóng Ý, dù giương cao khẩu hiệu “trẻ hóa” nhưng hình như độ tuổi trung bình cũng chẳng giảm được là bao. Calcio vẫn già và Serie A vẫn chưa thực sự trẻ trung trở lại. Nhưng người ta bảo rằng, không ai già đi chỉ vì sống qua nhiều năm, người ta chỉ già đi vì đã đánh mất lí tưởng của mình. Những ai còn lí tưởng, người ấy còn trẻ mãi. Năm tháng có thể in hằn những nếp nhăn trên trán nhưng không thể in hằn những dấu vết ấy lên ý chí hay tâm hồn. Và vì thế mà, tuổi tác, có khi lại là vốn quý của Serie A.

Trong trận derby thủ đô gần đây, Roma đã có một trận đấu sòng phẳng với đối thủ truyền kiếp Lazio và những người góp công lớn nhất vào chiến thắng mang ý nghĩa sinh tử ấy lại là những ông già đã ngấp nghé tuổi tứ tuần. Balzaretti, De Rossi, Maicon và Totti – họ là những diễn viên chính trong bộ phim hấp dẫn kéo dài 90 phút ấy. Những chiến binh lâu năm với những kịch bản tấn công hoàn hảo đã một lần nữa chứng minh rằng: đôi khi, tuổi tác không phải là kẻ thù, mà nó là sự bổ sung, là một tác động tương xứng lên sự hiểu biết và kinh nghiệm chơi bóng của một con người.

Francesco Totti. Ảnh: Internet

Totti vẫn còn nguyên sự tinh tế và khả năng quan sát, điều khiển trận đấu tuyệt vời. Maicon đã bước sang tuổi 32, nhưng nhìn vẻ bặm trợn và tinh thần thi đấu không ngừng nghỉ của anh, người ta phải giật mình tự hỏi: có phải bất cứ cầu thủ Nam Mỹ nào cũng mạnh mẽ và có bí quyết để gìn giữ sức mạnh qua thời gian được như anh? Không chỉ có sự tỏa sáng của những cận vệ già thành Rome, mà rải khắp đất nước hình chiếc ủng, bất cứ “ngôi nhà bóng đá” nào cũng có những cây đại thụ vẫn còn tỏa bóng. Milito có màn trình diễn xuất sắc ngay trong trận đầu tiên trở lại sau chấn thương. Miroslav Klose cũng đã ghi dấu ấn khó quên vào tâm trí người xem bằng bàn thắng san bằng kỉ lục của Gerd Muller huyền thoại. Luca Toni ở tuổi 36 vẫn khiến người ta phải e ngại khi anh giúp đội bóng mới lên hạng Verona khiến Milan ôm hận ngay trong trận đấu mở màn Serie A. Tuổi già thì chậm chạp và yếu đuối, nhưng những con người ấy, họ đều chưa già!

Tuổi xuân và tuổi già không phải tính bằng năm tháng mà nó được xác định bằng trạng thái tinh thần. Nhìn những bước chạy của Maldini ở tuổi 40 trước đây và nhìn cái cách mà những Pirlo, Totti, Buffon, Di Natale chơi bóng bây giờ, người ta lại ngỡ ngàng nhận ra, hình như, dù tuổi tác vẫn tăng thêm nhưng trong suy nghĩ của các anh, nhiệm vụ của một chiến binh – không phải là thêm tuổi vào cuộc đời mình mà là thêm sức sống vào tuổi tác đang ngày một lớn của chính mình và đội bóng.

Bóng đá cũng giống như một thứ thức uống. Vẻ đẹp của tuổi trẻ sẽ giống như một lon nước có ga, chỉ chờ người ta bật nắp ra là sục sôi, bùng nổ đầy nhiệt huyết. Còn trí tuệ của tuổi già lại là một chai rượu, càng giữ lâu càng thơm ngon và đậm đà. Nước có ga thì để giải khát những khi bế tắc, còn rượu ngon thì để nhâm nhi, thưởng thức lâu dài. Nếu một người luôn có trong tay cả hai thứ đó thì chẳng còn gì có thể thỏa mãn hơn. Thế mới hay, đội bóng không thể thành công nếu đội hình chỉ toàn những chàng trai trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm, và đội bóng ấy cũng sẽ thất bại nếu đội hình chỉ toàn những ông già đã qua thời kì đỉnh cao.

Vẫn biết rằng mọi thứ đều có mùa và mọi việc dưới bầu trời này đều có thời gian của nó nhưng nhìn vào những chiến binh gạo cội của Serie A bây giờ, người ta lại muốn mơ về những ngày tháng đẹp tươi dài hơn và xa hơn nữa. Trẻ hóa ư? Tốt thôi. Nhưng trong thời gian những đứa trẻ lớn lên, các đội bóng vẫn cần kinh nghiệm của những “người lớn”!

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục