Nước Ý lúc bấy giờ như là trung tâm của mọi sự kiện bóng đá thế giới, liên tục là những bản hợp đồng gây náo động từ Maradona đến Gianluigi Lentini rồi Ronaldo, Vieri và liên tục là những kỷ lục chuyển nhượng bị xô đẩy, chắc có lẽ đây là những điều tốt đẹp còn lại trong tâm trí NHM bóng đá đất nước hình chiếc ủng.
Quy luật tự nhiên của tạo hóa luôn khắc nghiệt và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ khi cái mới sẽ đến để thay cho dĩ vãng, nhưng tiếc thay sự đổi mới đó lại là mũi tên đi xuống, để rồi Serie A giờ đây chỉ thoi thóp như những đại diện của họ tại Champions League, chớm nở rồi vội chớm tắt một cách nhanh chóng.
Bước ngoặt đánh dấu cho sự khủng hoảng của Serie A bắt đầu từ năm 2000, khi những đồng lire cạn dần nơi túi tiền của các ông chủ. Thậm chí, Fiorentina đã phải xuống hạng chỉ sau đó 1 mùa giải và đến mức phải phá sản. Dù rằng ông chủ mới đã đến, và Fio đã được hồi sinh, nhưng ai cũng biết cái thời mà đội bóng áo tím tung hoành trời Âu đã chỉ là quá khứ xa xôi. Và những nạn nhân kế tiếp sau đó là Lazio, rồi đến Parma và AC Milan. Có thể nói mùa giải 2002/03 chính là những tinh hoa bóng đá mà Serie A còn sót lại trên thế giới. Để rồi đến mùa giải kế tiếp, những bê bối về tài chính như con dao đâm sâu vào tâm hồn của các CĐV và tệ hơn là "dịch bệnh" mang tên Calciopoli tràn lan trên các mặt báo, đánh dấu cho sự suy sụp hoàn toàn của một đế chế khi mà Juve lần đầu tiên không có mặt tại Serie A.
Dù rằng, AC Milan và Inter vẫn mang về niềm danh dự cho đất nước Italia với những danh hiệu vô địch Châu Âu vào những năm 2007 và 2010, nhưng đó không có nghĩa rằng Serie A đã trở lại, mà dường như chỉ là báo hiệu cho sự "còn" tồn tại của họ. Tiếp theo là sự thống trị suốt 5 năm liền nhàm chán của Inter, nguyên nhân khiến Serie A một lần nữa bị các CĐV bỏ quên và những ngôi sao cũng từ đó ngoảnh mặt ra đi.
Pháo sáng đã bị cấm mang vào sân vào những năm sau đó, ánh sáng rực rỡ trên các khán đài đã bị tắt lịm và thay vào đó là nỗi vô hồn cũng như là nỗi niềm hân hoan của các CĐV Serie A đã dần trôi xa vào dĩ vãng. Có lẽ không một ai yêu mến sự lên ngôi của lối chơi chiến thuật lại không muốn níu kéo những mảnh vỡ còn sót lại của Serie A và hy vọng cho một chuyện cổ tích được ứng dụng để mang Serie A ngày xưa trở lại, nhưng cuộc sống là chuỗi ngày dài hiện thực, và có bao nhiêu giấc mơ được trở thành sự thật, có lẽ những ai yêu mến Serie A chỉ còn có thể thốt lên 3 tiếng "thật đáng buồn".
Quy luật tự nhiên của tạo hóa luôn khắc nghiệt và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ khi cái mới sẽ đến để thay cho dĩ vãng, nhưng tiếc thay sự đổi mới đó lại là mũi tên đi xuống, để rồi Serie A giờ đây chỉ thoi thóp như những đại diện của họ tại Champions League, chớm nở rồi vội chớm tắt một cách nhanh chóng.
![]() |
| Vẻ hào nhoáng của Serie A ngày xưa. Ảnh: Internet. |
Bước ngoặt đánh dấu cho sự khủng hoảng của Serie A bắt đầu từ năm 2000, khi những đồng lire cạn dần nơi túi tiền của các ông chủ. Thậm chí, Fiorentina đã phải xuống hạng chỉ sau đó 1 mùa giải và đến mức phải phá sản. Dù rằng ông chủ mới đã đến, và Fio đã được hồi sinh, nhưng ai cũng biết cái thời mà đội bóng áo tím tung hoành trời Âu đã chỉ là quá khứ xa xôi. Và những nạn nhân kế tiếp sau đó là Lazio, rồi đến Parma và AC Milan. Có thể nói mùa giải 2002/03 chính là những tinh hoa bóng đá mà Serie A còn sót lại trên thế giới. Để rồi đến mùa giải kế tiếp, những bê bối về tài chính như con dao đâm sâu vào tâm hồn của các CĐV và tệ hơn là "dịch bệnh" mang tên Calciopoli tràn lan trên các mặt báo, đánh dấu cho sự suy sụp hoàn toàn của một đế chế khi mà Juve lần đầu tiên không có mặt tại Serie A.
Dù rằng, AC Milan và Inter vẫn mang về niềm danh dự cho đất nước Italia với những danh hiệu vô địch Châu Âu vào những năm 2007 và 2010, nhưng đó không có nghĩa rằng Serie A đã trở lại, mà dường như chỉ là báo hiệu cho sự "còn" tồn tại của họ. Tiếp theo là sự thống trị suốt 5 năm liền nhàm chán của Inter, nguyên nhân khiến Serie A một lần nữa bị các CĐV bỏ quên và những ngôi sao cũng từ đó ngoảnh mặt ra đi.
Pháo sáng đã bị cấm mang vào sân vào những năm sau đó, ánh sáng rực rỡ trên các khán đài đã bị tắt lịm và thay vào đó là nỗi vô hồn cũng như là nỗi niềm hân hoan của các CĐV Serie A đã dần trôi xa vào dĩ vãng. Có lẽ không một ai yêu mến sự lên ngôi của lối chơi chiến thuật lại không muốn níu kéo những mảnh vỡ còn sót lại của Serie A và hy vọng cho một chuyện cổ tích được ứng dụng để mang Serie A ngày xưa trở lại, nhưng cuộc sống là chuỗi ngày dài hiện thực, và có bao nhiêu giấc mơ được trở thành sự thật, có lẽ những ai yêu mến Serie A chỉ còn có thể thốt lên 3 tiếng "thật đáng buồn".
Khắc Minh |
00:00 30/11/-0001















