Ông vua của thành Rome
Ra mắt đội 1 AS Roma từ năm 1992, tới nay đã 22 năm Totti gắn bó với màu áo bã trầu. Từ một chàng trai mảnh khảnh, anh đã trở thành một người đàn ông, một người chồng, một người cha và trên tất cả: Một ông vua của thành Rome. Vai trò của anh lúc này đối với A.S Roma chẳng khác nào Romulus khi xưa – người đã sáng lập ra cả thành Rome vĩ đại.
Kiến tạo, ghi bàn, dẫn dắt lối chơi,… Nếu người ta cho anh dùng tay có lẽ anh sẽ kiêm luôn vai trò của thủ môn mất. Nếu không có cái kỉ lục vô tiền khoáng hậu kia, người ta có lẽ đã quên mất anh đã gần ở tuổi 39, độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã trở thành những Huấn luyện viên. Người Rome gần như đã mặc định rằng anh luôn ở đó, luôn là một tượng đài bất tử mà họ có thể trông vào và hi vọng.
![]() |
| Totti lại xô ngã một kỉ lục mới: Cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn tại Champions League. |
Không một fan A.S Roma nào quên được hình ảnh Totti của Scudetto 2001. Hình ảnh độc nhất của một Totti bị lột mất cả áo lẫn… quần trở thành biểu tượng vinh quang lạ kỳ nhất của Thế giới. Trong giây phút thăng hoa tột đỉnh, người Rome mong được chạm vào vị vua của họ còn hơn là chạm vào chiếc cúp Serie A. Người ta tung hô tên của Totti đến khàn đặc cổ, người ta rước anh qua cổng Khải hoàn môn trong một không khí mà có lẽ đến Hoàng đế Ceasar cũng còn phải ghen tị.
Nhưng từ đó đến nay, đã hơn một thập kỷ trôi qua, Totti cùng đồng đội vẫn chưa tạo được không khí lễ hội thành Rome một lần nữa. Người ta vẫn chờ và vẫn sợ, bởi họ hiểu rằng họ sẽ không thể níu giữ Totti được lâu nữa.
Khoảng lặng Serie A
Cũng giống như đấu trường Coloseum-một biểu tượng khác của Rome đang ngày càng sập sệ, Totti cũng khó có thể cưỡng lại được quy luật của thời gian. Năm nay, có thể rồi năm nữa, rồi một năm nữa? Nhưng rồi mối tình duyên của Totti và đội bóng bã trầu cũng sẽ phải đi tới hồi kết. Câu hỏi về một người thủ lĩnh thay thế cho Totti đặt ra dường như còn khó trả lời hơn câu hỏi của con nhân sư trong huyền thoại.
Nhiều người đã đến rồi đi: Cassano, De Rossi,… tất cả đều là những cầu thủ tài năng, họ cũng được vinh danh là “Hoàng tử của thành Rome” (còn Totti thì vẫn ngự trị trên ngai vàng). Nhưng dù còn ở lại, hay đã ra đi, khó có thể hình dung được rằng một cầu thủ nào trong số này sẽ có thể thay thế được vai trò của Totti – cả ở trên sân và trong phòng thay đồ.
Những năm gần đây. thế giới đã lần lượt chứng kiến sự ra đi của Maldini, Del Piero, Zanneti… ra đi như những nhân chứng cuối cùng của một thời Serie A hoa lệ. Totti, Buffon, Pirlo… cũng đang cháy nốt những ngày cuối cùng trong sự nghiệp. Họ tung hô những cầu thủ này như thể chúa trời mỗi lần họ tỏa sáng. Đôi khi quá lời, nhưng không ai dám trách họ, bởi chẳng mấy nữa liệu còn một ai xứng đáng để tung hô?
(Bạn đọc: Nguyễn Minh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















