Serie A bạc nhược tại Champions League: Nỗi nhớ AC Milan thêm dài

13:34 Thứ sáu 24/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Từ khi Cúp C1 châu Âu mang tên Champions League cách đây 2 thập kỷ, số lần đăng quang của họ bằng với Barcelona và chỉ kém Real Madrid 1 lần. Có thể nói, họ là đội bóng mang “gen” Champions League trong mình và là niềm tự hào của nước Ý ở sân chơi danh giá này.

Thế nhưng mùa giải năm nay, AC Milan lại vắng mặt ở Champions League. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm Rossoneri mới lỡ hẹn với sân chơi quen thuộc này. Cũng là lần đầu tiên, Serie A chỉ có 2 đại diện được góp mặt ở Cúp C1 châu Âu. Với việc thi đấu sa sút và tụt hạng trên bảng xếp hạng UEFA, Ý chỉ còn 2,5 suất tham gia Champions League, đã thế Napoli còn ném đi cơ hội đến với sân chơi này khi để thua Ath.Bilbao ở vòng sơ loại thứ 3 qua đó càng làm cho các đại diện Serie A cô đơn ở Cúp C1 năm nay.

Vấn đề là nếu có Napoli tham dự thì các đại diện nước Ý cũng không khá hơn là bao. Napoli vài năm gần đây cũng có tham dự sân chơi này nhưng thành tích cũng không khá là bao. Lần gần nhất họ bị loại ngay từ vòng bảng do nằm trong bảng tử thần dù đã rất cố gắng tạo thế cân bằng với Dortmund và Arsenal. Trước đó vào mùa giải 2011-2012, do sự non nớt ở đấu trường này mà Napoli đã “cầm vàng mà để vàng rơi” khi thua ngược Chelsea ở tứ kết lượt về dù đã dẫn 3-1 ở San Paolo.

Bầy sói thành Rome thua tan nát trước Bayern Munich

Juventus và AS Roma hùng bá tại Serie A là vậy nhưng khi ra Champions League lại như những kẻ học việc. Bầy sói thành Rome thì thua tan nát trước Bayern Munich trong khi Juventus bạc nhược hơn khi thảm bại trước Olympiacos và tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mùa trước Juventus cũng không vượt qua nổi vòng bảng khi bất ngờ thúc thủ trước Galatasaray ở lượt cuối cùng. Có cảm giác các đại diện của Serie A bây giờ có một khoảng cách khá xa với các đại gia châu Âu.

Tình cảnh đó càng làm cho các tifosi nhớ đến một AC Milan hào hoa, oanh liệt. Dù là trong thời kỳ thăng hoa ở giải quốc nội hay thi đấu bê bết ở Serie A thì mỗi khi bước ra Champions League họ luôn là một “ngáo ộp” đáng sợ đối với bất kỳ “gã khổng lồ” nào ở Lục địa già. Bằng chứng lớn nhất là sau khi bước qua thời kỳ hoàng kim với việc hàng loạt trụ cột già đi hay chuyển sang các đội bóng lớn, AC Milan vẫn giữ được đẳng cấp của mình khi liên tục gây khó khăn cho các ông lớn dù đội hình dặt dẹo thế nào.

Điều cực kỳ bất ngờ là trong 5 mùa giải gần nhất tham dự Champions League gần đây, dù đội hình gần như suy kiệt nhưng đội bóng chủ sân San Siro luôn biết cách khắc chế những khó khăn để 5 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng để bước vào các trận đấu Knout-uot. Không những vậy, họ còn không ít lần khiến Barcelona hay các đại gia khác mướt mồ hôi mới có thể vượt qua được và các đối thủ luôn dành sự ngưỡng mộ rất lớn với đội bóng này.

AC Milan bây giờ chỉ là tập hợp những cầu thủ hạng 2 và không có một ngôi sao thực thụ sẽ thật khó nếu trong tương lai gần mong muốn họ chơi thứ bóng đá như khi còn những Pirlo, Kaka, Shevchenko,… Nhưng có lẽ tất cả các tifosi đều hy vọng họ sẽ sớm cán đích ở top đầu Serie A để có vé tham dự trở lại đấu trường quen thuộc này. Có vẻ đây là nơi thích hợp nhất dành cho họ, nơi mà chính AC Milan chứ không phải những Juventus hay AS Roma mới có thể làm đầu tàu đem vinh quang về cho nước Ý. Và tất cả các Milanista và người hâm mộ Serie chỉ còn biết hy vọng và cầu nguyện ngày ấy sớm đến mà thôi.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục