Ở kinh đô thời trang của thế giới có Derby Della Mandonnina nổi tiếng nhất hành tinh giữa Inter và Milan. Ở thành Rome cổ kính có Derby Della Capitale đầy thù hận giữa Lazio và Roma. Ở Genova thì có Derby Della Lanterna máu lửa giữa Sampdoria và Genoa còn ở hòn đảo nổi tiếng với Mafia – Sicilia: Palermo và Cantania là những đối thủ không đội trời chung với nhau trong trận Derby có thể xem là nguy hiểm nhất thế giới.
![]() |
| Derby Della Mandonnina nổi tiếng nhất hành tinh giữa Inter và Milan. |
Palermo và Cantania chỉ là những cái tên bình thường trong khuôn khổ Serie A nhưng những cuộc đối đầu giữa đội bóng áo Hồng và những chú Voi thì luôn là tâm điểm của cả nước Ý. Mùa giải 2012/2013 trong một chiều mưa tầm tã ở Florence, Palermo của Fabrizio Miccoli đã bị chính một người đã từng khoác chiếc áo Hồng nổi tiếng đâm một nhát kiếm cuối cùng vào trái tim họ. Đó chính là Luca Toni, anh đã đẩy Palermo của Zamparini xuống vũng lầy Serie B trong đau đớn. Một mùa bóng thảm hại của Palermo khi sau 38 vòng đấu họ chỉ có vỏn vẹn 32 điểm và thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến tận cùng. Zamparini được giới truyền thông Italia gọi là một cái máy chém, ông sa thải HLV 4 lần trong một mùa bóng thì thử hỏi Palermo có trụ lại được một giải đấu khắc nghiệt như Serie A hay không?
Giờ đây khi Rosanero đã vô địch Serie B và đường hoàng trở lại nơi mà họ đã thuộc về trong gần một thập kỷ thì đối thủ không đội trời chung cùng thành phố - Cantania lại phải xuống hạng. Họ cũng kết thúc mùa giải 2013/2014 bằng chính vị trí mà Palermo đã có khi xuống hạng – thứ 18. Catania đã chiến thắng Bologna trong trận đấu áp chót của mùa giải nhưng điều đó không có ý nghĩa khi họ cùng dắt tay nhau đi về địa ngục Serie B trong sự vui mừng tột độ của Chievo và tân binh Sassuolo.
Vậy là đã 2 mùa giải liên tiếp các Tifosi không còn được chứng kiến những ánh pháo sáng ngập trời trên sân Renzo Barbera và Angelo Massimino giữa vùng trời Sicilia. Cứ mỗi lần Palermo đối đầu Cantania là không khí lại ngột ngạt đến khó thở. Các cầu thủ không phải là những ngôi sao hàng đầu nhưng những Tifosi của hai đội thì luôn là những người sẵn sàng làm tất cả vì đội bóng.
Còn nhớ năm 2007, trong vụ bạo loạn của CĐV Cantania thì viên cảnh sát xấu số Filippo Raciti đã bị sát hại. Họ luôn có những nhóm Ultra dữ dằn nhất và mỗi trận Derby diễn ra thì mầm mống bạo lực cũng luôn đi kèm với cuộc chiến khốc liệt trên sân cỏ. Vẫn biết là như thế nhưng các Tifosi thì luôn chờ đợi để được thưởng thức những trận đấu nảy lửa ở Sicilia và trên hết là những cổ động viên trung thành của Catania và Palermo.
Ai cũng muốn mình là kẻ thống trị trên hòn đảo danh tiếng Sicilia. Việc hạ nhục được đối thủ trong trận Derby luôn là niềm vui bất tận với một trong hai đội. Trong thời kỳ mà cả những chú Voi cùng đội quân áo Hồng đều suy yếu thì sự xuất hiện trở lại của Derby Di Sicilia là không hề dễ dàng. Palermo phải trụ lại được ở Serie A và Catania phải cố gắng hết sức để ngoi lên mặt đất để Calcio lại có thêm hương vị đậm đà như những gì nó vốn có – Những trận Derby tàn khốc ở Sicilia.
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















