Serie A & nhà hàng 100 Euro

09:39 Chủ nhật 05/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong vài năm qua Serie A ngập tràn trong vòng xoáy của những câu hỏi kiểu như: tại sao các cầu thủ giỏi đều ra nước ngoài thi đấu, tại sao các CLB của nước Ý không thể cạnh tranh với Premier League hay La Liga, tại sao chẳng có ai đầu tư thực sự nghiêm túc vào bóng đá?

Mặc dù danh hiệu gần nhất mà 1 CLB Serie A giành được ở đấu trường châu Âu cách đây mới chỉ 4 năm (Inter Milan đăng quang tại Champions League năm 2010) nhưng “trọng lượng” của nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng đã thực sự teo tóp chẳng còn gì.

Antonio Conte, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ý, đã từng nói trong thời kỳ còn đương nhiệm tại Juventus: "Bạn không thể chỉ mang theo có 10 euro để tới một nhà hàng nơi chi phí bữa ăn ít đắt đỏ nhất là 100 euro”. Rõ ràng Bà đàm già chẳng dư dả gì cho cam để cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng với các CLB giàu có cho dù họ được gắn mác là cái tên lớn nhất & vững mạnh nhất về tài chính ở Serie A

Hãy thử đưa ra một câu trả lời cho các câu hỏi mở: "Tại sao tất cả các cầu thủ giỏi ra nước ngoài?" Hoặc một cách cụ thể hơn nữa: "Tại sao mức lương của các cầu thủ ở Ý lại thấp hơn so với những đồng nghiệp ở Anh hay Tây Ban Nha?".

Antonio Conte, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ý

Trước hết cần phải làm rõ rằng không phải tất cả tiền lương đều cao hơn. Với những “ông sao cỡ bự”, những cầu thủ hàng đầu thì không nói làm gì, tiêu biểu nhất là chữ ký mới của Manchester United, Radamel Falcao, người có thu nhập là 12 triệu bảng/mùa, một mức lương mà Juventus - CLB đã rất tích cực theo đuổi cầu thủ người Colombia trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, không thể kham nổi.

Tuy nhiên giữa 1 cầu thủ trung bình của 1 đội bóng hàng đầu ở Serie A và 1 cầu thủ cùng vị trí tại Premier League thì không có nhiều sự khác biệt. Ví dụ Ivanovic có mức lương khoảng 5 triệu bảng/mùa chưa bao gồm thuế tương đương với những gì mà Andrea Barzagli nhận được tại Juventus.

Thuế có thể được nhiều người đưa ra làm nguyên nhân bao biện cho các cuộc di cư từ Serie A tới những giải đấu khác đặc biệt là La Liga. Nhờ vào cái gọi là "luật Beckham", được thông qua vào năm 2005 và đã bị bãi bỏ năm 2010, các cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Tây Ban Nha chỉ bị đánh thuế 24% tiền lương thay vì 43% so với trước đó. Tuy nhiên như đã nói luật này đã bị bác bỏ, thuế thu nhập mà các càu thủ tại Ý phải chịu (43,7%) thực sự là thấp hơn so với những người đồng nghiệp ở Tây Ban Nha (50%) hay Anh (46,3%) và chỉ cao hơn 1 chút so với Đức (43,6%).

Câu trả lời có lẽ có thể được tóm tắt rất đơn giản rằng thực tế là đội bóng hàng đầu ở Anh và Tây Ban Nha kiếm được nhiều tiền hơn.

Hãy so sánh 1 chút, doanh thu của Juventus – CLB có sức khỏe tài chính lành mạnh nhất Serie A ở mùa 2013/2014 là 283 triệu euro. Số tiền ấy nghe qua thì có vẻ lớn nhưng chẳng có mấy ý nghĩa & hoàn toàn bị lu mờ khi đứng cạnh 541 triệu euro của Manchester United, 530 triệu euro của Barcelona hay 603 triệu euro của Real Madrid.

Một trong những lý do khiến hố sâu ngăn cách về tài chính càng ngày càng bị đào sâu là tiền bản quyền truyền hình. Serie A hiện nay thu được khoảng 1 tỷ euro tiền bản quyền truyền hình trong đó chỉ có 12% đến từ việc bán bản quyền ra nước ngoài. Nhìn sang nước Anh thì Premiership đang kiếm được gấp đôi con số ấy, trong đó có 1 tỷ euro chỉ đến từ nước ngoài.

Một lĩnh vực khác cần có sự cải thiện lớn là cơ sở hạ tầng của các CLB, cụ thể hơn là các sân vận động. Juventus là CLB duy nhất sở hữu sân vận động riêng với 40000 chỗ ngồi. Và ở mùa giải trước, doanh thu bán vé cả mùa của họ chỉ là 42 triệu euro quá nhỏ bé nếu so với. Manchester United ,127 triệu euro.

Sân vận động Serie A lấp đầy trung bình chỉ 55,8%. Điều này có phải do các cổ động viên ngày càng ít thích đến sân vận động mà muốn ngồi nhà trước màn hình TV. Câu trả lời là “không”. Hãy nhìn sang con số trung bình của Bundesliga, 93,6%, của Premier League, 98,4%. Rõ ràng, Serie A đang ở xa, quá xa so với phần còn lại của thế giới bóng đá hào nhoáng.

Đáng buồn thay tình cảnh này dường như vẫn chưa thể tìm ra được lối thoát. Chẳng có 1 kế hoạch hành động cụ thể nào từ tân chủ tịch Carlo Tavecchio, người được nhắc đến nhiều với những lời nhận xét phân biệt chủng tộc của mình hơn là những ý tưởng vực dậy nền bóng đá Ý.

Liệu khoảng cách giữa Serie A và các giải đấu khác sẽ là bao xa trong vài năm tới? Chẳng ai biết, chẳng ai dám đoán trước nhưng hy vọng rằng họ có thể thoải mái đi vào nhà hàng “100 euro" càng sớm càng tốt & quay lại với thời hoàng kim.

(Bạn đọc: Đức Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục