Sergio Ramos khen đối thủ thay vì chê đội nhà sau trận thua

17:44 Chủ nhật 16/09/2012

Sau trận thua đau trên sân Sanchez Pizjuan, Sergio Ramos tỏ ra khá thất vọng nhưng thay vì tự nhận khuyết điểm, trung vệ này đã danh những từ tốt đẹp cho đối thủ.

Vậy là khoảng cách 8 điểm đã được Real Madrid tự động nới rộng ra so với Barca ở tốp trên. Đây có thể coi là sự khởi đầu nghèo nàn và thảm hại nhất trong lịch sử CLB Hoàng gia. Tuy nhiên, Sergio Ramos khẳng định đây chưa phải là khủng hoảng và đội bóng cần cải thiện hơn.

Sergio Ramos thất vọng, Ảnh: Getty

Cứ tưởng sau trận thua Getafe, đoàn quân của Mourinho sẽ tự biết điều chỉnh và chiến thắng trước Barca là động lực quan trọng nhất. Tuy nhiên, quyết tâm của họ trên sân khách trước Sevilla là không đủ trước lối chơi... quen thuộc của chính Real Madrid. Chính điều đó đã làm toàn bộ đội hình bị khớp.

Trung vệ Ramos nhận định: "Đội bóng của chúng tôi đang gặp vấn đề trong việc tìm kiếm chiến thắng và điển hình là tay trắng ra về trên sân của Sevilla. Họ là một đối thủ rất khó chịu. Sevilla đã bóp nghẹt chúng tôi trên sân và Real không thể chơi tốt hơn."

Cầu thủ này cũng đã xin miễn bình luận về phát biểu của Mourinho trước đó vì đây không phải lúc để đưa ra bất kỳ lời nói nào về nhau. Real Madrid cần bình tĩnh và hướng đến vòng bảng Champions League vào thứ tư.

Real Madrid sẽ tiếp Man City trên sân nhà để mở màng đấu trường châu Âu của họ. Tất cả đều hi vọng rằng không có một thảm họa nào xảy ra nữa.

Thịnh Trương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục