
Ca khúc của cựu thủ quân Los Blancos tựa như một bức thư tình gửi đến đội bóng cũ, đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội và tạo ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trong giới phê bình âm nhạc Tây Ban Nha.
Lời tự thú muộn màng của một huyền thoại
Bài hát với tựa đề "Cibeles", đã nói lên tất cả. Đài phun nước Cibeles, nơi có tượng nữ thần Cybele, chính là địa điểm linh thiêng mà Real Madrid ăn mừng những chức vô địch vĩ đại nhất. Video ca nhạc với gần 8 triệu lượt xem trên YouTube đan xen những khoảnh khắc huy hoàng trong 16 năm sự nghiệp của Ramos tại Madrid. Cùng với đó, là hình ảnh bức tượng nữ thần đang khóc và một con bạch mã phi nước đại về phía anh.
Thông điệp không thể rõ ràng hơn. Ramos là biểu tượng của Real Madrid, người hùng của bàn gỡ hòa định mệnh ở phút 93 trong trận chung kết Champions League 2014. Anh đã giành 22 danh hiệu và ghi 101 bàn thắng. Nhưng bất chấp vị thế đó, anh đã phải rời đi cay đắng vào năm 2021 sau những cuộc đàm phán căng thẳng với chủ tịch Florentino Perez.

Lời bài hát chính là một lời tự thú cho nỗi đau đó: "Có những điều tôi chưa nói, những điều vẫn làm tôi đau lòng. Tôi chưa bao giờ muốn ra đi, nhưng ông đã yêu cầu tôi phải rời đi." Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ramos cũng thừa nhận anh phải xin phép Real Madrid để phát hành bài hát vì liên quan đến bản quyền hình ảnh, đồng thời úp mở về khả năng trở lại.
Giới phê bình chia rẽ
Phản ứng của giới chuyên môn đối với "Cibeles" vô cùng trái chiều, tạo thành hai phe đối lập rõ rệt. Phe chỉ trích nặng nề nhất có lẽ là Fernando Navarro, nhà phê bình âm nhạc của tờ báo danh tiếng El Pais. Ông không ngần ngại dùng những từ ngữ mạnh nhất: "Nó thật kinh khủng,".
"Một giọng hát vốn đã tệ hại lại được phủ lên một lớp autotune gớm ghiếc. Cậu ấy xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp và treo giò vài trận. Đây là một trong những thứ tệ hại nhất từng được phát hành trong lịch sử âm nhạc Tây Ban Nha. Với tư cách là một fan Real Madrid, tôi tưởng tượng rằng ở dưới địa ngục, sau khi thua La Liga vào tay Barcelona, bạn sẽ phải nghe thứ kinh tởm này."

Tuy nhiên, ở phía đối diện, nhiều người lại nhìn nhận nó dưới một lăng kính khác. Luis M. Mainez, một nhà phê bình khác lại cho rằng: "Tôi sẽ không giới thiệu bài hát này vì chất lượng âm nhạc của nó, nhưng đây là một nước đi rất hay, một tuyên ngôn đầy sức sống và sáng tạo. 'Cibeles' tốt hơn nhiều so với những gì người ta có thể mong đợi từ một nghệ sĩ nghiệp dư như Ramos. Ý tưởng táo bạo và độc đáo."
Nadia Leal của tạp chí Neo2 cũng đồng tình với lời khen dành cho hậu vệ huyền thoại: "Tôi thích lời bài hát. Dường như anh ấy đang nói chuyện với một người tình, như thể người phụ nữ vĩ đại của Ramos là bóng đá và anh ấy đang nói lời tạm biệt. Nó mang tính chất tự sự, khơi gợi sự tò mò. Mọi người đều có thể đồng cảm với nó."
Không chỉ là một cuộc dạo chơi.
Đối với Ramos, âm nhạc không phải là một sở thích nhất thời. Anh có một tình yêu sâu sắc với dòng nhạc flamenco truyền thống và đã phát hành 5 ca khúc trước đó, nổi tiếng nhất là "La Roja baila" (Điệu nhảy La Roja) cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2016, thu hút hơn 76 triệu lượt xem.

Anh đang đầu tư rất nghiêm túc vào con đường này. "Cibeles" được sản xuất bởi Ovy on the Drums, một trong những nhà sản xuất hàng đầu Mỹ Latinh, và được phát hành bởi Rimas, hãng đĩa của ngôi sao âm nhạc Bad Bunny.
Trong cuộc phỏng vấn, Ramos đã có phát biểu gây sốc mang đầy tham vọng : "Tôi thấy mình giành giải Grammy với tư cách ca sĩ còn dễ hơn là giành Champions League với tư cách huấn luyện viên." Anh cũng tiết lộ mình còn 18 bài hát nữa đang chờ được ra mắt và muốn theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp sau khi giải nghệ.
Ramos vẫn là Ramos
Cuối cùng, dù yêu hay ghét, "Cibeles" chính là sự phản chiếu hoàn hảo cho tính cách của Sergio Ramos. "Bài hát có cá tính y như anh ấy vậy," nhà báo Beatriz de la Guardia, người quen Ramos, nhận xét. "Anh ấy luôn là nhân vật gây tranh cãi, được yêu mến cũng nhiều mà bị căm ghét cũng không ít. Đây chính là Ramos. Anh ấy có tinh thần cạnh tranh và không bao giờ che giấu điều đó."

Lịch sử bóng đá Tây Ban Nha không thiếu những mối liên hệ với âm nhạc, nổi tiếng nhất là Julio Iglesias, người từng là thủ môn trưởng thành học viện Real Madrid trước khi trở thành nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới. Đối với Ramos, có vẻ như đây chỉ là sự khởi đầu cho một chương mới đầy tham vọng. Dù là trên sân cỏ hay trong phòng thu, anh vẫn luôn là một nhân vật luôn tạo ra những điều thú vị.