Chiều cao 6 feet giúp anh luôn mạnh mẽ khi không chiến, thể hình rắn chắc giúp anh không bao giờ thất thế trong mỗi pha va chạm, kỹ thuật cá nhân khá tốt cùng nền tảng thể lực dồi dào giúp anh quán xuyến hành lang cánh phải suốt trận đấu. 18 tháng trước, sự thiếu hụt nhân sự đã buộc Mou phải ‘bó’ Sergio vào trung tâm hàng thủ và đó thực sự là một trong những ‘phát kiến’ tuyệt vời nhất của ông khi Sergio đã hoàn thành quá tốt vai trò này để rồi giờ đây Real Madrid tự hào sở hữu một trung vệ hàng đầu thế giới.
![]() |
| Những thẻ đỏ của Ramos luôn đẩy Real vào tình thế khó khăn. Ảnh: Internet. |
Sergio cần phải thay đổi bởi Real Madrid cần sự tỉnh táo & quyết đoán của anh để che chắn cho khung thành của Iker chứ không cần mẫu trung vệ chơi bóng thể lực và đôi khi hơi thiếu kiểm soát như Pepe. Nhưng Pepe giờ cũng đã khác. Những khoảnh khắc ‘điên rồ’ dường như đã lùi xa, Pepe hiện tại vẫn máu lửa nhưng đã biết kiềm chế hơn. Đó là điều Mou & các Madridista cũng mong muốn nhìn thấy ở Sergio. Trong những trận El Clásico gần đây, Sergio cũng đã hai lần nhận thẻ đỏ: một vì đá Messi năm 2010 và năm ngoái là tình huống va chạm với Busquets.
Vẫn biết vai trò của một cầu thủ phòng ngự luôn khiến Sergio phải thường xuyên đối diện với nguy cơ nhận thẻ phạt, nhưng những lần bị truất quyền thi đấu thực sự là một lời ‘cảnh báo đỏ’ dành cho Sergio. Những thẻ phạt đôi khi là xác đáng và cũng không ít khi bất công cho Sergio, nhưng một thực tế là anh nên tỉnh táo hơn trong các pha tranh chấp bóng để tránh những tiếng còi từ trọng tài và kiềm chế hơn trong những lời nói nếu không muốn tạo ra thêm những thành kiến xấu với các vị ‘vua áo đen’.
Đa phần giới truyền thông Tây Ban Nha hay bất cứ nơi đâu José đặt chân đến đều chê trách ông vì đã tạo ra sự thù địch với các trọng tài rồi quy chụp cho Mou vì sự thiếu tôn trọng của các học trò dành cho các vị vua sân cỏ này. Tất nhiên, Sergio sẽ không lấy nó để biện minh cho lỗi hành vi của mình, bởi anh đã là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trên mọi đấu trường quốc tế, nhưng có lẽ án treo giò khá nặng này sẽ giúp Sergio rút ra được nhiều điều. Chiếc thẻ đỏ tai hại trong trận đấu với Celta đã buộc các đồng đội của anh phải gồng mình chiến đấu và sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến hai tình huống cứu thua ngọan mục của Iker cùng một chút may mắn đã giúp Los Blancos đi tiếp với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận. Sự vắng mặt của cặp trung vệ chính thức Pepe – Ramos có thể tạm thời được khỏa lấp bởi kinh nghiệm của Carvalho hay sức trẻ của Varane, nhưng đó chắc chắn không thể là sự đảm bảo lâu dài và may mắn không phải lúc nào cũng ghé thăm.
Nhưng cũng có một Ramos rất khác trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong gần 100 lần khoác màu áo Đỏ, hiếm khi nào Ramos gây thất vọng với những pha xử lý không tỉnh táo hay những phút thiếu kiềm chế. Đó cũng là mong mỏi của những người yêu mến câu lạc bộ Hoàng Gia. Với cương vị là đội trưởng thứ hai (sau Iker), anh cần phải là một chiếc mỏ neo vững chắc và là một điểm tựa tinh thần thực sự cho các đồng đội, chứ không phải là những khoảnh khắc đáng quên như trước nữa. Tín hiệu cảnh báo đã được phát đi và có lẽ đã đến lúc Ramos phải chọn lựa. Hoặc tiếp tục là một cầu thủ hàng đầu thế giới hoặc có thể khiến các cổ động viên quên rằng anh đã từng là một ngôi sao mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu, quên đi một sự nghiệp lừng lẫy với những vinh quang, những chiếc cúp mà mọi cầu thủ đều mong ước…
Bây giờ hoặc không bao giờ…
|
(Bạn đọc: Royal Madrid)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















