"Sự khác biệt của đẳng cấp được thể hiện rõ nhất trong những trận đánh lớn" - có lẽ nhận định đó phần nào đúng khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa Serena và Halep ở chung kết WTA Finals đêm 26/10.
Serena với trận thua đậm trước Halep tại vòng bảng tưởng chừng như sẽ ít nhiều bị "cóng" khi chính thức bắt đầu cuộc so tài. Thể lực không đảm bảo, cộng với những cơn đau ở đầu gối (gặp phải ở Vũ Hán và Bắc Kinh) khiến nguy cơ trở thành cựu vô địch của cô em nhà Williams lung lay dữ đội.
![]() |
Serena nhận cúp từ huyền thoại, cựu tay vợt Mỹ Billie Jean King. |
Thế nhưng sau một trận thua là một bài học, Serena tại vòng bảng càng nôn nóng, lúng túng khi Halep có break bao nhiêu, thì bước vào chung kết cô lạnh lùng, bản lĩnh bấy nhiêu. Cũng mất break trước nhưng cô không bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Thắng 6-3 ở ván đầu dường như chưa thể làm nguôi cơn giận của Serena, chắc có lẽ cũng vì vậy mà cô chơi áp đảo để hủy diệt Halep 6-0 ở ván hai.
Cả trận Serena tung ra gần 30 điểm winner trong khi con số ở Halep chỉ bằng 1/6. Tay vợt người Mỹ thắng điểm đến 77% ở những cú giao bóng 1 - chưa phải là tối ưu nhưng so với chỉ số trung bình từ đầu giải đã là quá tốt. Khả năng trả giao bóng 1 giành điểm đến 53% cũng là chìa khóa quan trọng để Serena phục thù trước một đối thủ giỏi di chuyển và ứng biến như Halep.
Ở tuổi 34, thời gian chơi tennis đỉnh cao của Serena không còn nhiều. Tuy nhiên quan trọng nhất với Serena lúc này có lẽ là thời điểm hiện tại, cô đang ca khúc khải hoàn trên đất Singapore và một lần nữa khẳng định lại châm ngôn "Gừng càng già càng cay".