Do đây là giải đấu không chính thức, Serena đã bước vào giải đấu với sự thiếu nghiêm túc rõ rệt, trước giải, cô tung tăng đi chơi với bạn trai, uống cà phê, vào giải, sau khi đánh bại Flavia Pennetta, cô để thua “vỡ mặt” trước Eugenie Bouchard chỉ sau vỏn vẹn 50 phút tạm gọi là “thi đấu” (thua với điểm số 1/6 và 2/6) trận thua đầu tiên với điểm số “không tưởng” trước tay vợt trẻ người Canada.
![]() |
Serena chơi trò gì ở Hopman Cup? |
Sau trận thua này, Serena thừa nhận: “Tôi không biết chuyện gì sai sót đã xảy ra với tôi nữa. Tôi rất mệt mỏi. Tôi không thể di chuyển cơ thể của mình. Tôi cảm giác như là tôi không có đủ năng lượng”. Lý ra, Serena nên biết mới phải, vì cô dành thời gian đi chơi, chụp hình đăng lên các tài khoản trên các trang mạng xã hội và lo săm soi ly cà phê hơn là cây vợt của mình kia mà.
Chưa dừng lại ở đó, khi tuyển Mỹ “lết” vào trận chung kết, Serena lại để thua tiếp trận đấu đơn thứ 2, để rồi trong trận đánh đôi cùng với John Isner để thua Agnieszka Radwanska và Jerzy Janowicz, Serena đã không còn giữ được sự bình tĩnh, cô thường xuyên càm ràm vị trọng tài, cho rằng vị này là: “Kẻ dối trá” với những quyết định bất lợi dành cho cô và Isner. Ở thời điểm người ta cần nghiêm túc, cô không làm, đến giờ, cô lại muốn nghiêm túc, sao mà kịp trời???
Rõ ràng, tham gia Hopman Cup là một “hạ sách” của Serena khi cô chuẩn bị bước vào Australian Open 2015, “miền đất đã ngoảnh mặt ngó lơ với vinh quang của Serena kể từ 4 năm trước”. Nhiều người vẫn tếu táo: “Serena luôn là như vậy, cô tưng tửng ở các giải đấu kém quan trọng để rồi bùng nổ ở đấu trường Grand Slam”.
Đúng nhưng không đủ. Tuổi tác không cho phép Serena bùng nổ một cách thường xuyên, mùa trước cô chỉ thắng ở US Open sau khi biến mất hoàn toàn ở các Grand Slam giai đoạn đầu mùa giải. Làng quần vợt nữ thế giới đã biến đổi, rất nhiều tay vợt trẻ, đầy khát khao đang nổi lên đe dọa “lứa già”, Maria Sharapova đang nghiêm túc trong mục tiêu chạy đua giành ngai “Nữ hoàng”, và giữa muôn trùng gian khó, Serena vẫn muốn “tưng tửng” như ở mùa giải năm ngoái?
Màn trình diễn đáng thất vọng trong giai đoạn đầu năm 2015 này sẽ là một hệ quả có hệ lụy lâu dài, khiến Serena phải trả giá, sau đó sẽ phải suy nghĩ rất nhiều trong phần còn lại mùa giải năm nay, dù cô vẫn đang ở “đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của thế giới” (trong trường hợp cô phải tập trung tối đa vào thi đấu). Chừng nào Serena mới lại nghiêm túc đây? Rất có thể, sự nghiêm túc sẽ không thể xuất hiện kịp lúc ở Melbourne Park, Masha sẽ qua mặt Serena để chiếm ngôi Nữ hoàng. Dám lắm.