Rạng sáng nay, Barcelona hứng chịu thất bại nặng nề 0-4 trước Atletico Madrid tại lượt đi bán kết Copa del Rey trên sân Riyadh Air Metropolitano. Kết quả này cũng cân bằng kỷ lục về trận thua đậm nhất của Barca trước đối thủ, được thiết lập vào năm 1942 và 1989. Trong bối cảnh Chủ tịch Joan Laporta vắng mặt, Giám đốc thể thao Deco là người trực tiếp đối diện truyền thông để giải thích về thảm bại trước Atletico.
Cục diện trận đấu an bài ngay trong hiệp một. Sau sai lầm dẫn đến bàn phản lưới của thủ môn Joan Garcia phút thứ 7, lần lượt Antoine Griezmann, tân binh Ademola Lookman và Julian Alvarez ghi bàn giúp Atletico dẫn 4-0 trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, hy vọng mong manh của Barca bị dập tắt khi bàn thắng của Pau Cubarsi bị VAR từ chối và Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Phát biểu trên TV3, Deco thẳng thắn chỉ trích thái độ nhập cuộc của toàn đội nhưng cũng phàn nàn về công tác trọng tài. Ông chia sẻ: “Hiệp một thật khó khăn. Mặt sân không ủng hộ chúng tôi, nhưng đó không phải là cái cớ. Sang hiệp hai, đội đã cải thiện, giành lại bóng và lẽ ra có bàn rút ngắn tỷ số của Cubarsi. Tôi không biết liệu họ có mất tới mười phút để tìm ra lỗi việt vị hay không”.
Cựu danh thủ này nhấn mạnh vào sự thiếu quyết liệt của các cầu thủ Barca trước một Atletico đang có phong độ cao nhờ các tân binh mùa đông. Deco nhận định: “Đó là vấn đề về cường độ. Chúng tôi đã không chơi đúng cách trong hiệp một. Tuy nhiên, đây mới là lượt đi. Đội từng có những màn lội ngược dòng ngoạn mục tại Camp Nou”.
Dù hy vọng vào trận lượt về trên sân nhà với điều kiện mặt cỏ tốt hơn, ban lãnh đạo Barca hiện yêu cầu toàn đội phải xốc lại tinh thần ngay lập tức để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.
Nếu độc giả quan tâm Copa del Rey, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Copa del Rey: Hành trình hơn một thế kỷ của biểu tượng bóng đá Tây Ban Nha.













