Semen Padang 2-1 SHB Đà Nẵng: Tiếc cho đương kim vô địch V-League

18:17 Thứ ba 14/05/2013

Thi đấu hợp lý và gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ, nhưng rốt cuộc SHB Đà Nẵng lại phải rời AFC Cup 2013 trong tiếc nuối với bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Do chỉ xếp nhì ở vòng bảng, SHB Đà Nẵng phải đến làm khách của đối thủ được đánh giá rất cao là Semen Padang của Indonesia ở vòng knock out AFC Cup 2013.

Và thực tế trên sân cho thấy không phải ngẫu nhiên mà Semen Padang được đánh giá cao. Chỉ trong năm phút đầu tiên, đội chủ nhà đã có hai cơ hội với những cú dứt điểm của Edward Wilson.

Những phút tiếp theo, SHB Đà Nẵng chơi phòng ngự rất chủ động và điều đó khiến đội chủ nhà dù cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng không thể tạo nên một tình huống nào thực sự đáng chú ý.

Thi đấu hợp lý, SHB Đà Nẵng có bàn thắng ở phút 31. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Gaston Merlo có pha xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà đem về lợi thế cho đại diện Việt Nam.

Sau bàn thua, Semen Padang dồn lên tấn công và đúng phút bù giờ cuối cùng, họ được hưởng một quả đá phạt đền sau tình huống Nguyễn Tấn Điền phạm lỗi với cầu thủ vào sân thay người David Pagbe. Từ chấm 11m, Edward Wilson dễ dàng cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp một.

Những phút đầu hiêp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Semen Padang vẫn là đội kiểm soát nhiều bóng hơn. Và cũng giống như hiệp một, họ không thể tạo nên một tình huống nào thực sự đáng chú ý trước lối chơi phòng ngự chủ động của SHB Đà Nẵng.

Nhận thấy lối chơi của đội nhà có phần bế tắc, HLV Jafri Sastra tung tiền vệ Nur Iskandar vào sân với hi vọng có thể có được bàn thắng. Tuy vậy, khi bàn thắng chưa đến thì thiếu chút nữa Semen Padang đã phải trả giá nếu như cú đá của Gaston Merlo ở phút 77 đi chính xác hơn một chút.

Phút 82, tưởng như Semen Padang đã có bàn thắng thứ hai khi Titus Bonai tung ra cú dứt điểm tung lưới thủ môn Thanh Bình. Tuy vậy, cú đá của Bonai đãđưa bóng chạm đầu của Vizcarra ở trong thế việt vị trước khi đi vào lưới. Vì thế bàn thắng không được công nhận.

Phút 87, Hà Minh Tuấn có pha phối hợp một hai tuyệt vời với Đặng Anh Tuấn trước khi tung ra cú sút trái phá, bóng đập chân thủ môn Fakhrurrazi ra ngoài, cơ hội kết liễu trận đấu đã bị SHB Đà Nẵng bỏ lỡ quá đáng tiếc.

Tưởng chừng như hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ thì đúng phút bù giờ thứ nhất, Vendry Mofu có pha phá bẫy việt vị tinh quái trước khi dứt điểm tung lưới SHB Đà Nẵng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Semen Padang.

Hai phút bù giờ còn lại là không đủ để SHB Đà Nẵng có bàn gỡ hòa. Thua trận đáng tiếc 1-2 trước đối thủ mạnh hơn, SHB Đà Nẵng đã phải dừng bước ở AFC Cup năm nay.

Đội hình thi đấu:

Semen Padang: Fakhrurrazi Novan Setya, Saepulloh (David Pagbe 40’), Wahyu Wiji, Hengki, Ellie Aiboy( Nur Iskandar 57’), Yoo Hyun-Goo, Mofu, Vizcarra (Hendra Adi 85’) ,Titus Bonai, Edward Wilson

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Tấn Điền, Hải Lâm,Ngọc Nguyên, Hoàng Quãng (Hùng Sơn 55’), Duy Lam, Minh Phương (Anh Tuấn 77’), Nguyên Sa, Merlo, Quốc Anh (Minh Tuấn 73’), Danny.

Trần Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục