Sean Goss - 'cánh chim lạ' của M.U là ai?

08:38 Thứ tư 15/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong danh sách các cầu thủ được HLV Louis van Gaal triệu tập cho chuyến du đấu hè 2015 của Man United, không hề có tên Rafael, Victor Valdes, Nick Powell mà thay vào đó là cái tên lạ Sean Goss.

Sean Goss năm nay 19 tuổi, thi đấu ở vị trí tiền vệ, vẫn chưa một lần xuất hiện trong đội một Man United.

Goss không phải là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man United. Anh chỉ gia nhập United từ Exeter City vào năm 2012.

Về lối chơi, người ta so sánh Sean Goss với Michael Carrick. Goss là mẫu tiền vệ trung tâm có  khả năng chuyền bóng tốt, có kĩ thuật, thi đấu điềm tĩnh, gọn gàng. Khả năng tấn công lẫn phòng ngự của anh đều được đánh giá cao.

Trong màu áo U21 M.U mùa trước, dù thi đấu cùng những người đàn anh, Goss vẫn cho thấy sự tự tin. Anh ra sân 10 lần, góp công không nhỏ giúp Quỷ đỏ trẻ lên ngôi vô địch. Chính Luke Shaw phải thừa nhận Sean Goss là tài năng trẻ khiến anh ấn tượng nhất.

HLV Warren Joyce của đội dự bị M.U thì nhận định: "Gossy đã làm rất tốt trong năm ngoái. Cậu ấy đáng được trao niềm tin với khả năng chuyền bóng đa dạng. Kĩ thuật của Gossy rất tốt, cậu ấy lại luôn nỗ lực tập luyện. Hãy chờ xem Gossy sẽ gây ấn tượng như thế nào với HLV và đội ngũ United".

Một điều thú vị cần biết nữa, đó là vào năm 2005, Sean Goss khi đó mới 9 tuổi đã đóng vai cậu bé được các cầu thủ cầm tay ra sân trong trận hòa không bàn thắng giữa United với Exeter City tại vòng 3 Cúp FA ở Old Trafford. Wayne Rooney ngồi ngoài trong trận đó nhưng đã ghi bàn ở trận đấu lại.

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục