SEA Games và U23: Bi quan mà vẫn hy vọng

17:51 Thứ sáu 06/12/2013

Nói đến các đội tuyển bóng đá nam, ai đó có thể gọi SEA Games là cái ao làng. Nhưng nếu không thể nổi lên giữa cái “ao”, sẽ chẳng thể vươn ra ngoài sông, ngoài biển. Chẳng thế mà cứ hai năm một lần, nhiều triệu người vẫn hoặc hào hứng hoặc âm thầm, cầu mong một điều gì đó tốt đẹp đến với đội bóng U23 nước nhà.

Ao nhiều cá dữ

Cơ hội lớn nhất của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games nằm ở hai thời điểm. Một là khi chúng ta có lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, chúng ta đã chơi tự tin và khiến Thái Lan - đối thủ lớn nhất và duy nhất khi đó phải trầy trật. Hai là khi Thái Lan suy yếu, các đội khác chưa quá nổi bật, nhưng một U23 Việt Nam thăng hoa đã gục ngã trước Malaysia bị xem là cửa dưới ở trận chung kết. Trước hai điểm mốc ấy, các đội tuyển bóng đá nam dự SEA Games liên tục vào tới những trận cuối nhưng thất bại nặng nề, còn sau đó thì không còn một lứa nào đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với sự tiến bộ của hầu hết các đội bóng trong khu vực.

Thành công nhảy vọt của tuyển U19 – bản chất là lứa U19 do bầu Đức tạo ra làm nhiều người chán ngán, coi nhẹ đấu trường Đông Nam Á vốn nhiều bất cập, hạn chế về đẳng cấp và tính chuyên nghiệp. Nhưng nói gì thì nói, hiện tại vẫn là hiện tại, đội tuyển U23 của chúng ta – những người theo nghề bóng đá bằng con đường đào tạo cũ vẫn sẽ đại diện cho đất nước tại kỳ SEA Games 27 này. Và với lực lượng ấy, chúng ta có quá nhiều đối thủ ngang hoặc trên tầm để phải đối mặt.

Dù bi quan đến mấy, người hâm mộ vẫn dõi theo và ủng hộ các anh. Ảnh: Internet

Thái Lan đã đi xuống, nhưng một thứ trình độ, tinh thần ở cái tầm cao hơn so với khu vực vẫn luôn tồn tại trong bản chất người Thái, với cách mà họ làm bóng đá. Malaysia thì vẫn rất đáng sợ với lối chơi thực dụng, kết hợp nhuần nhuyễn thể lực và kỹ thuật. Indonesia cũng đang đầu tư rất mạnh tay, luôn chơi bóng với tốc độ cao, có những cái tên chất lượng. Người Sing thì vẫn luôn khó lường, dù họ có nhập tịch ai đó hay không. Myanmar vào những ngày chơi thăng hoa sẽ khiến đối phương phải choáng váng vì sức trẻ. Lào cũng tiến bộ trông thấy, và Philippin nếu không vì bão Haiyan thì có lẽ cũng đã đến SEA Games với một đội hình có mục tiêu cao nhất.

U23 Việt Nam-Không hay thì phải hên

Nhìn lại đội tuyển của ta, các miếng đánh tương đối nghèo nàn, bị các câu lạc bộ V League liên tục hạ gục, chẳng có tiền đạo nào “ra dáng” cả. Hàng thủ lập bập, hay mắc sai lầm cơ bản đã là chuyện thường ngày với bóng đá Việt. Ngoài Văn Quyết là cầu thủ chơi thông minh,giàu kinh nghiệm, tự tin cầm bóng, phần còn lại đều không có nhiều tố chất khác biệt, không đủ gắn kết với nhau, dẫn đến dễ dàng bị bắt thóp và tan rã trước những đối thủ chơi áp sát.

Nói thẳng nói thật, thì những suy nghĩ thực tế không cho phép nhiều người hâm mộ nghĩ tới tấm huy chương vàng. Thậm chí, bằng vào khả năng như vẫn thể hiện, chuyện U23 Việt Nam không vượt qua nổi vòng bảng cũng chẳng đến nỗi bất ngờ. Ừ thì ai đó vẫn hy vọng các đối thủ tự suy yếu, hy vọng sự chắt chiu, hợp lý, nỗ lực sẽ giúp cầu thủ ta chiến thắng. Nhưng cũng thật khó, ai mà chẳng nỗ lực, quyết tâm, những đội bóng đang lên họ càng có tự tin, tham vọng để quyết tâm, nỗ lực. Huống hồ, về sự tinh quái, tính kỷ luật, khôn khéo trong từng tình huống cho tới thế trận chung, những năm gần đây Việt Nam luôn lép vế. Nhiều người cũng không còn quá quan tâm ai là huấn luyện viên nữa, khi mà các huấn luyện viên nội đang lần lượt đi qua những chuỗi ngày mờ nhạt bản sắc, khác hẳn những cá tính dù lúc đúng lúc sai của các ông thầy ngoại.

Tinh thần là một thứ sức mạnh tiềm tàng. Nếu chơi bất khuất, quyết tâm, giải quyết từng trận đấu bằng tất cả sức lực, vẫn đâu đó le lói chút niềm tin. Các cầu thủ cũng đang mong muốn lấy lại sự ủng hộ, thương mến từ người hâm mộ. Về chuyên môn họ chưa quá xuất sắc, nhưng biết đâu đấy, phong độ, ý chí nhất thời sẽ giúp các kết quả khả quan hơn. Ngay cả khi ấy, may mắn là thứ không thể thiếu để chúng ta mơ về một cái gì to lớn.

SEA Games cuối của Văn Quyết có lẽ sẽ là nơi anh chiến đấu hết mình với tấm băng đội trưởng. Nhưng nhìn đủ mọi khía cạnh, thì có vẻ một tấm vé dự trận cuối cùng đã là thành công quá lớn với đội tuyển U23 mà chúng ta đang có.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục