Trận "chung kết bảng B" môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia đã khép lại với kết quả mỹ mãn cho "Những chiến binh Sao Vàng trẻ". Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã có màn trình diễn thuyết phục, đả bại đối phương với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp U22 Việt Nam hiên ngang tiến vào Bán kết với tư cách đội nhất bảng B và sẽ chạm trán U22 Philippines, đội nhất bảng C.
Theo dõi màn trình diễn ấn tượng của đội nhà, BLV Tạ Biên Cương đã dành nhiều lời khen ngợi trên sóng FPT Play. Anh cho rằng đây là một bài kiểm tra toàn diện mà U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc.
"Đây là trận đấu mà hiệp một kiểm tra hiệu quả tấn công, hiệp hai kiểm tra hiệu quả phòng ngự, và cả hai đều được đền đáp," BLV Tạ Biên Cương nhận định. Dù có một chút tiếc nuối về những tấm thẻ vàng, nhưng vị bình luận viên này đánh giá cao khả năng xoay tua và chuẩn bị nhân sự của ban huấn luyện. Những cầu thủ trụ cột dính thẻ đều được rút ra nghỉ đúng lúc, và những nhân tố vào sân thay thế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững thế trận.
Điều này cho thấy HLV Kim Sang-sik đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn khốc liệt sắp tới, đúng như thông điệp đanh thép của ông: "Bây giờ chúng tôi mới thực sự bắt đầu SEA Games." Người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào truyền thống của các đội tuyển dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc: Càng đá càng hay, trận sau lại tiến bộ hơn trận trước để hướng tới Bán kết và xa hơn là Chung kết.
Phân tích sâu hơn về chuyên môn, BLV Tạ Biên Cương thừa nhận vẫn còn đó những nỗi lo, đặc biệt là khả năng chuyển trạng thái của U22 Việt Nam ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, nhìn chung bức tranh tổng thể vẫn mang gam màu tươi sáng.
Gần như cả trận đấu, U22 Việt Nam đã vận hành trơn tru với sơ đồ "tiền đạo ảo". Cách đá này tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi cả hệ thống ăn nhịp với nhau. Dẫu vậy, bóng đá luôn chứa đựng những biến số. "Đôi khi trong những thời điểm khó khăn, đội bóng lại cần một trung phong cắm đúng nghĩa, biết chớp thời cơ. Có thể cả trận không ai nhắc tên, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng để giải quyết trận đấu," BLV Tạ Biên Cương chia sẻ thêm về sự cần thiết của một phương án B mang tính trực diện hơn.
Kết lại câu chuyện sau vòng bảng, điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ hài lòng nhất chính là việc các cầu thủ trẻ đã cởi bỏ được áp lực tâm lý đè nặng để được là chính mình.
Hướng tới 2 trận đấu cuối cùng để tranh tấm HCV SEA Games danh giá, BLV Tạ Biên Cương tỏ ra vô cùng lạc quan khi so sánh tương quan lực lượng với các đối thủ sừng sỏ như Thái Lan hay Indonesia. Anh nhấn mạnh: "Ngay cả khi Thái Lan có lợi thế sân nhà, Indonesia đang đáng lo thì thực sự chúng ta đều biết: Nếu xét về con người, khi các đối thủ không có ngoại binh, U22 Việt Nam là đẳng cấp nhất."














