SEA Games 24: Lời chia tay buồn của Công Vinh

17:09 Thứ hai 02/12/2013

VCK Asian Cup 2007 là giải đấu đã đưa Công Vinh trở thành 1 trong những tiền đạo “hot” nhất Đông Nam Á. Nhưng ở SEA Games 24, chân sút xứ Nghệ lại không thể đưa U23 Việt Nam tới trận chung kết. Pha bỏ lỡ đáng tiếc ở trận gặp Myanmar của Công Vinh đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho thất bại của 1 thế hệ tài năng…

Sau vết đen gây ra ở Bacolod, U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến tìm lại niềm tin từ NHM. Dù vẫn còn khá nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng chuyến đi Thái Lan vào năm 2007 của thầy trò Alfred Riedl không còn là sự kiện đáng chú ý như trước. Đáng kể hơn, đây đã là giải đấu cuối cùng của lứa thế hệ Công Vinh, Vũ Phong, Tấn Tài, Quang Thanh,…


Đây cũng là giải đấu mà Công Vinh được xem là niềm hi vọng sáng giá nhất của U23 Việt Nam. Bởi cách đó chỉ 4 tháng, tiền đạo xứ Nghệ là 1 trong những nhân tố quan trọng giúp ĐT Việt Nam giành vé vào tứ kết Asian Cup 2007.

Trước sự nghi ngờ từ NHM bóng đá nước nhà, thầy trò Alfred Riedl đã phấn đấu hơn 100% khả năng. Ngay ở trận ra quân, U23 Việt Nam đã dần lấy lại niềm tin bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia. Công Vinh tất nhiên là người được nói tới nhiều nhất bởi anh đã đóng góp 2 bàn thắng, đồng thời cũng là người “mở hàng” cho giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, ở giải đấu năm đó, U23 Việt Nam lại có hàng thủ khá tệ. Ngay ở trận đấu thứ 2, điểm yếu ấy của thầy trò Alfred Riedl đã bị U23 Singapore khai thác triệt để. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, U23 Việt Nam đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng sau hàng loạt sai lầm khó hiểu của hàng thủ. Bởi vậy, dù đã nỗ lực hết mình trong hiệp 2, các học trò của Alfred Riedl cũng chỉ có được 2 bàn thắng do công của Thanh Bình và Công Vinh.

Dù thua song U23 Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp bởi ở trận đấu cuối cùng, thầy trò Alfred Riedl chỉ phải chạm trán đối thủ yếu nhất bảng, U23 Lào. Bất ngờ đã xảy ra khi U23 Lào là đội có bàn thắng mở tỉ số. Tuy vậy, với lực lượng nhỉnh hơn, thầy trò Riedl vẫn giành chiến thắng chung cuộc nhờ 2 bàn thắng của Việt Cường và Thanh Bình.

Giành ngôi đầu bảng B, U23 Việt Nam đã tránh được kình địch Thái Lan ở vòng bán kết. Nhưng lợi thế ấy chẳng giúp thầy trò Alfred Riedl hoàn tất mục tiêu tham dự trận đấu cuối cùng. Bởi ở ngưỡng cửa chung kết, chúng ta đã để thua Myanmar một cách đầy tiếc nuối trên loạt đấu súng.

Trận bán kết năm ấy không phải là trận đấu dành cho những CĐV yếu tim bởi cảm xúc thay đổi theo từng đường bóng, sau mỗi phút, mỗi giây. Những cung bậc tình cảm liên tục thay đổi, từ hy vọng, hồi hộp, thót tim lo lắng để rồi đón niềm vui sướng hân hoan trở lại. Có lẽ người nuối tiếc nhất ở trận đấu này là Công Vinh bởi anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, trong đó có cú đột phá vượt qua 3 cầu thủ Myanmar trước khi dứt điểm dội xà.

Nếu như Công Vinh thiếu may mắn trong những thời điểm quyết định thì hàng thủ Việt Nam cũng “chết đi sống lại” nhờ pha cản phá phạt đền thành công của thủ thành Tô Vĩnh Lợi ở phút 88. Sau 120 phút nghẹt thở, U23 Việt Nam phải tranh tấm vé dự chung kết SEA Games trên loạt đấu súng.

Công Vinh đã thành công ở loạt sút đầu tiên nhưng lợi thế ấy chưa đủ để giúp U23 Việt Nam đi tiếp. Bởi ở 3 loạt sút sau đó, Vũ Phong, Xuân Hợp và Long Giang đều thất bại. Bao khao khát, bao quyết tâm, bao ngày tháng tập luyện vất vả và cả những hy sinh thầm lặng giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt tiếc nuối. Thế hệ cầu thủ tài năng như Công Vinh, Vũ Phong, Tấn Tài, Quang Thanh, Minh Chuyên, Duy Nam... cũng đã khép lại ở đấu trường SEA Games này và tấm HC vàng sẽ chẳng bao giờ là phần thưởng cho những nỗ lực của họ.

Đáng buồn hơn, ở trận tranh huy chương đồng, tuyển U23 Việt Nam đã dễ dàng bị U23 Singapore hủy diệt với 5 bàn thua. Đó là tận cùng của sự thất vọng mà sau đó, HLV Alfred Riedl đã phải chia tay bóng đá Việt Nam…

Các đội tham dự

Bảng A: Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Campuchia

Bảng B: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Lào

Vòng bảng

Việt Nam 3-1 Malaysia (Công Vinh 47’, 64’; Duy Nam 80’)

Việt Nam 2-3 Singapore (Thanh Bình 54’, Công Vinh 90+2’-pen)

Việt Nam 2-1 Lào (Việt Cường 27’, Thanh Bình 44’)

Bán kết

Việt Nam 0-0 Myanmar (pen: 1-3)

Tranh huy chương đồng

Việt Nam 0-5 Singapore (Sharil Ishak 37’; Fazrul Nawaz 44’, 52’, 56’; Agu Casmir 79’)
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục