![]() |
Bằng tài năng và sức trẻ, họ đã từng vô địch quốc gia liên tiếp nhiều năm liền, bất khả chiến bại tại các giải trong nước (từ năm 1989 đến 1994) và cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển Việt Nam. Đó là đội bóng chuyền Seaprodex – một tập thể gồm toàn vận động viên trẻ vừa tốt nghiệp trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT TPHCM như chủ công Lê Hồng Hảo (sinh năm 1970).
Năm 2014, một tập thể trẻ tương tự cũng đang được kỳ vọng không kém thế hệ Seaprodex 1989. Đó là đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai gồm lứa học viên khóa 1 của học viện HAGL-Arsenal JMG, trong đó nhiều em vừa khoác áo đội tuyển U-19 Việt Nam dự giải U-19 châu Á.
Tài không đợi tuổi
Nếu đã từng xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Sơn, Hồng Duy, Đông Triều… thi đấu, hẳn ai cũng phải thừa nhận là các em rất có tiềm năng phát triển. Chắc chắn không sớm thì muộn các em cũng sẽ thi đấu ở giải vô địch quốc gia và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Các em sẽ phải đối diện với đủ mọi loại đối thủ và thử thách.
Tuổi tác và kinh nghiệm không thể là rào cản đối với các em. Các em được huấn luyện bài bản và có tố chất bẩm sinh thì chẳng có lý do gì để ngại đấu trường V-League. Khốc liệt hay “chặt, chém” gì thì V-League vẫn là một giải bóng đá, một môi trường mà các em buộc phải thích nghi.
Dẫu bóng chuyền và bóng đá là hai môn thể thao hoàn toàn khác nhau, nhưng thành công của tập thể Châu Văn Lễ, Lê Hồng Hảo, Lê Minh Thông, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hòa, Phan Bá Dũng, Lê Văn Oanh… của “Dream team Seaprodex 1989” sẽ là động lực cho Công Phượng và đồng đội quyết tâm chứng tỏ năng lực bản thân tại V-League sắp tới.
Nỗi lo “Dàn giao hưởng”
Nếu các giải mà U-19 Hoàng Anh Gia Lai (hoặc U-19 Việt Nam mà các em là đại diện) đã tham dự trong thời gian qua chỉ là các giải ngắn hạn thì V-League lại là giải dài hơi đòi hỏi phải có sức bền chinh chiến. Thể hình và thể lực của Công Phượng và đồng đội nếu không cải thiện thêm sẽ gặp khó khăn qua từng tuần thi đấu tại V-League, nhất là khi đã có những lời đe dọa mang tính “dằn mặt” đội hình “U-19 HAGL” tại sân chơi V-League.
Lực lượng hiện có trong tay HLV Guillaume Graechen cũng chưa phải là dày cho một giải đấu kéo dài. Không chỉ các vị trí thủ môn, trung vệ cần phải gấp rút tăng cường mà ngay cả những vi trí đang rất thành công trong đội hình như tiền vệ trung tâm và tiền đạo cũng cần phải có những giải pháp thay thế đáng tin cậy khi các vị trí chính thức vắng mặt vì chấn thương hoặc thẻ phạt.
Nhưng theo tôi thì điều đáng lo nhất chính là việc đội hình Hoàng Anh Gia Lai đã quá quen rơ với nhau suốt 7 năm qua. Việc ông Đoàn Nguyên Đức không muốn xé lẻ tập thể lứa học viên khóa 1 của Học viện HAGL-Arsenal JMG cũng có thể vì lo ngại các em sẽ không hòa nhập được với các đội bóng mới, với các đồng đội và lối đá xa lạ với triết lý bóng đá mà các em đã được trang bị từ Học viện.
Ngược lại, việc buộc phải tăng cường thêm các cầu thủ ngoại hoặc cầu thủ nội bên ngoài học viện HAGL-Arsenal JMG cũng chưa chắc sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ được lối chơi gắn kết từng có khi một vài mắt xích quan trọng trong lối chơi “nhuyễn nhừ” mang thương hiệu “U-19 HAGL Arsenal JMG” không thể có mặt trên sân.
Để thành công trong sự nghiệp, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ phải biết độc lập tác chiến và tỏa sáng ngay cả khi bị tách ra khỏi môi trường quen thuộc, tập thể quen thuộc và lối chơi quen thuộc.
Rất mong các em sẽ thành công!
(Bạn đọc: Phan Thể Công)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















