Sẽ chẳng có ai khác như Carles Puyol…

09:05 Chủ nhật 30/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 02/10/1999, bóng đá thế giới chứng kiến sự ra mắt của một chàng thanh niên tóc xù, người sau này đã trở thành một trong những cá nhân nổi nhất, không chỉ trong lịch sử của Barcelona mà còn cả nền bóng đá Tây Ban Nha.

Anh cũng giống như Sepp Maier, Giacinto Facchetti, Tony Adams, Franco Baresi, Paolo Maldini, Matthew Le Tissier, Jamie Carragher, Paul Scholes… là một số ít những cầu thủ dù nhận được rất nhiều lời mời hậu hĩnh nhưng vẫn quyết định gắn bó trọn đời với CLB thời niên thiếu.

Trong bóng đá hiện đại, nơi mà lòng trung thành trở thành một thứ xa xi phẩm giữa vòng quay điên cuồng của tiền bạc thì Puyol đặt một tấm gương sáng cho tất cả những đồng nghiệp của mình cũng như thế hệ các cầu thủ trẻ noi theo.

Bóng đá sẽ chẳng có ai khác như Carles Puyol. Ảnh: Internet

Vào cuối mùa giải 2003-04 khi vị HLV trưởng của Barca hiện tại - Luis Enrique - “nghỉ hưu” nghiệp quần đùi áo số, Puyol đã được trao chiếc băng đội trưởng ở tuổi 25, một quyết định mà chắc chắn CLB đã không phải hối tiếc. Thời kỳ vàng son của Barca bắt đầu dưới sự lãnh đạo của người đội trưởng mang trong mình chính dòng máu xứ Catalan với 6 chức vô địch La Liga, 3 Champions League và 2 Siêu cúp Châu Âu. Ở đội tuyển quốc gia, Puyol cũng tô điểm thêm bảng thành tích của mình bằng 1 chức vô địch Euro và 1 chức vô địch World Cup.

Người ta gọi anh là “chiến binh sư tử”, ngẫm lại chẳng sai chút nào. Puyol mang trong mình một ngọn lửa của ý chí khát khao, của sức mạnh vô song và khí khái bất diệt giống như loài mãnh thú chúa tể của thảo nguyên kia. Có anh trên sân, bất cứ nơi nào Puyol đặt chân lên thảm cỏ xanh nơi ấy đều trở thành một chiếc lô cốt không thể xuyên thủng. Có anh trên sân, đồng đội tuyến trên thêm vững tâm hơn còn tiền đạo đối phương chưa đá đã chùn chân vài nhịp.

Nốt trầm vô cùng đáng tiếc trong sự nghiệp của Puyol là những chấn thương. Suy cho cùng đấy là điều tất yếu không thể tránh khỏi bởi tình thần chiến đấu quyết liệt . Nhưng chấn thương chưa bao giờ có thể đánh gục được anh. Ngày hôm nay anh chấn thương, người ta bảo rằng anh sẽ phải mất 1 tháng để bình phục, vậy mà cuối tuần lại thấy anh nhoài người cản phá những đường lên bóng của đối phương. Có một thứ rất riêng được đặt tên là “tinh thần Carles Puyol” cũng là vì thế.

Khi vắng anh trên sân người ta bỗng nhận ngay ra sự mong manh và trống vắng nơi hàng phòng ngự. Cho đến bây giờ thất bại nặng nề nhất của Barca trong những năm qua vẫn là trước Bayern Munich tại bán kết Champions League 2012-13, một màn thảm sát thật sự.

Ngày hôm ấy anh không ra sân trong cả hai lượt trận, bất lực ngồi trên khán đài nhìn đội nhà bị nghiền nát. Sau thất bại bẽ bàng ấy người ta đã giật mình tự hỏi, nếu anh có mặt trong 11 cái tên xuất phát thì thế cuộc liệu có khác?

Giờ đây khi Puyol đã rời xa trái bóng, đã vắng mặt ở Camp Nou hơn nửa năm trời, Barca vẫn thế, vấn thắng như chẻ tre, vẫn khiến bao đối thủ khiếp sợ nhưng đâu đó trong trái tim những Culé vẫn cảm thấy quạnh vắng vô cùng. Trong dòng chảy thay đổi của thời gian những người mới như Mathieu hay Vermaelen đã được mang về nhưng không ai trong số họ kể cả những người cũ như Pique, Bartra có thể khỏa lấp khoảng trống mà anh để lại. Bài toán thay thế Puyol không biết bao giờ mới đi đến hồi kết.

Puyol chơi ở cái vị trí mà ánh sáng của những vinh quang cá nhân ít có thể chiếu tới, chơi ở cái vị trí đòi hỏi không những nhãn quan chiến thuật và óc phán đoán, mà là cả tinh thần quả cảm và sự quyết liệt đến quên mình. Puyol đảm đương đương vị của một thủ lĩnh tinh thần, của một niềm động viên vô hạn dành cho các đồng đội xung quanh. Nhìn lại dòng sông lịch sử trăm năm trôi qua ở xứ Catalan, có mấy ai làm được như thế.

Ngoài kia người ta tranh cãi, bàn tán sôi nổi về việc ai sẽ là C.Ronaldo mới hay Messi mới của bóng đá thế giới, nhưng có thể khá chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai khác như Carles Puyol…

(Bạn đọc: Đức Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục