Scolari: Đừng trách Diego Costa, Bosque: Hãy thương cho Torres

16:39 Thứ tư 13/11/2013

Thi đấu thật ấn tượng trong màu áo Aletico Madrid, Diego Costa ghi bàn đều đặn cho CLB Tây Ban Nha với hiệu suất chóng mặt, theo thống kê cứ 80 phút là anh có một bàn thắng. Một cây làm bàn kiệt xuất mà bất cứ HLV nào cũng thèm khát có được Costa trong đội hình chính thức. Đẳng cấp ghi bàn đáng nể của anh đã khiến cả hai HLV nổi tiếng của hai đất nước có đội tuyển bóng đá hay nhất hành tinh là Brazil và Tây Ban Nha đều "trải thảm" mời gọi anh vào đội tuyển quốc gia.

Vì Costa là người gốc Brazil nhưng lại nhập quốc tịch TBN nên anh có quyền lựa chọn đội tuyển mình phục vụ. HLV Scolari chỉ gọi Costa cho hai trận giao hữu của Selecao, còn HLV Don Bosque lại "cho anh mọi thứ" trong khoảng thời gian Costa ở TBN. Đó là lý do chính giải thích cho sự từ chối danh dự phục vụ đội tuyển Brazil của ngôi sao mới nổi này. Theo cái cách "có thực mới vực được đạo" của Costa có phần tính toán thực dụng, hay anh ta mắc bệnh ngôi sao thường tình?

Từ chối phục vụ đội bóng quê hương đã sinh ra mình, để cống hiến tài năng cho đội bóng được xem là thách thức chức vô địch thế giới lần thứ sáu của Brazil ngay trên sân nhà mùa hè năm sau là TBN, Costa đã đương đầu với làn sóng chỉ trích của cổ động viên quê nhà Brazil. Big Phil đã gọi anh là kẻ phản bội khi thèm khát danh vọng, tiền bạc mà sẵn sàng từ chối bảo vệ màu cờ sắc áo của đội tuyển nước nhà. Xu hướng bóng đá tấn công đẹp mắt đang trở lại, đặc biệt giải World Cup lại được tổ chức trên xứ sở Samba lừng danh với lối đá đẹp mắt, quyến rũ lòng người. Dĩ nhiên muốn đá đẹp mắt thì phải cần những cầu thủ ghi bàn giỏi như Costa để so tài cùng các trung phong giỏi khác như Van Persie của Hà Lan, Aguero của Argentina, hay có thể là Suarez của Uruguay...

Diego Costa và Fernando Torres. Ảnh: Internet

Điều cốt lõi là Big Phil đã bị chạm vào cái tôi của ông ta so với tài năng huấn luyện đi kèm với biệt danh nổi tiếng của ông. Vì ông hắt hủi Costa nên cái tôi của anh ấy còn lớn hơn cả "Phil vĩ đại" của đội bóng đầy dẫy những ngôi sao tiền đạo, tiền vệ đầy kỹ thuật và dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn Costa như Kaka, Robinho thậm chí Ronaldinho cũng đang nỗ lực thi đấu xuất sắc trở lại để mong sự đoái hoài một suất trong đội hình Selecao khi các cựu sao này đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Đó chỉ là nhận định về một tài năng bóng đá đang chói sáng, đang hứa hẹn kiếm ra thật nhiều tiền như Costa.

Không trách Diego Costa vì anh cần có một tương lai ổn định và danh tiếng nếu thi đấu trong đội hình các nhà ĐKVĐ Thế giới và Euro bách chiến với Tiqui-Taca lừng danh. Cầu thủ ngôi sao thế giới thì luôn cần những danh hiệu và các bản hợp đồng giàu sụ như Gareth Bale để tương xứng với tài năng sẵn có của anh ta. Costa hiểu rõ điều đó qua 5 năm thi đấu cho CLB TBN. Và khi Torres chưa thật sự là chân sút sát thủ cho "bò tót TBN" thì Ngài râu kẽm Bosque o bế Costa là lẽ thường tình. Chỉ tội nghiệp cho El Nino sau những nỗ lực phi thường trong CLB Chelsea để tạo uy tín đối với ông Bosque về khả năng ghi bàn đang dần hồi phục của mình như "muối bỏ biển" vì cái tên Costa "đáng ghét" kia.

Cuối cùng thì điều thú vị bất ngờ xảy ra cho toàn khán giả thế giới vào mùa hè bóng đá tại Brazil 2014, nếu Diego Costa lại là nhân tố giúp TBN bảo vệ chức vô địch thế giới khi anh ta sút tung lưới đội nhà Brazil trong trận chung kết đẹp mắt theo giả thuyết mong đợi của toàn thể mọi người yêu chuộng hai đội tuyển có lối đá hào hoa nhất hành tinh này. Chắc chắn các fan cuồng của đất nước Samba không muốn bóng ma của năm 1950 mà Uruguay đã cho họ nếm mùi tủi nhục đến... tàn nhẫn ngay trên sân nhà. Nỗi đau lần này (nếu xảy ra) còn xót xa, cay đắng hơn nhiều vì có một "người Brazil" hạ chính đồng bào, quê mẹ của họ qua "đôi chân oan nghiệt" của Costa. Trước mắt đã có hai kẻ... không thích Costa đó là HLV Scolari và người còn lại dĩ nhiên đó là tuyển thủ ngôi sao sẽ bị thất sủng Torres vì tài năng bóng đá của một tân binh mang dòng máu Brazil hoang dã.

Hãy mở lòng đối với những tài năng trẻ như Costa và những ngôi sao bất hạnh như Torres. Người trẻ luôn nhìn kẻ cả với quan niệm "nước mắt chảy xuôi". Sir Alex Ferguson và Giáo sư Wenger được các ngôi sao trẻ tôn kính ngoài tài năng huấn luyện còn chứa chan phẩm chất của tình cha cao quý.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục