Trọng tâm của kế hoạch là việc nâng cấp sân vận động Moor Lane (hiện đã đổi tên thành AIG Stadium) từ hơn 5.000 chỗ ngồi lên 12.000 chỗ. Scholes và Giám đốc điều hành Gavin Fleig tin rằng với cộng đồng 300.000 dân tại Salford, việc thu hút khoảng 3% dân số (tương đương 10.000 người) đến sân mỗi tuần là hoàn toàn khả thi.
Hình mẫu mà Salford hướng tới chính là Bournemouth – đội bóng từng có bước tiến thần tốc từ League Two lên Ngoại hạng Anh dù sở hữu sân vận động nhỏ.
Không chỉ dừng lại ở sân bãi, Salford đang trải qua một mùa hè đầy biến động về nhận diện thương hiệu. Sau cuộc bỏ phiếu với 77% sự ủng hộ từ người hâm mộ, đội bóng đã quyết định từ bỏ màu áo đỏ để quay lại với màu cam truyền thống lần đầu tiên sau 14 năm. Logo mới của CLB cũng được ra mắt với hình ảnh sư tử và bông hồng – biểu trưng cho lịch sử và cộng đồng địa phương.
Về mặt chuyên môn, sau thất bại đáng tiếc tại trận chung kết play-off League Two mùa trước, Salford đã sa thải Karl Robinson và bổ nhiệm chiến lược gia người Úc Peter Cklamovski làm tân thuyền trưởng. Cklamovski, người từng là trợ lý của Ange Postecoglou, được kỳ vọng sẽ mang lại tư duy chơi bóng hiện đại và sự ổn định cho đội bóng.
Phát biểu với The Athletic, Scholes khẳng định: "Cơ sở vật chất hiện tại đang được xây dựng ở cấp độ của một câu lạc bộ Championship. Chúng tôi cần làm điều này vì suốt 5, 6 năm qua, Salford vẫn hoạt động hơi giống một đội bóng bán chuyên."
Dù thừa nhận chặng đường phía trước còn rất dài, Scholes tin rằng sự thay đổi về tư duy và việc đầu tư mạnh mẽ vào bộ phận y tế cũng như sân tập Littleton Road sẽ tạo nền tảng vững chắc. "Giấc mơ là xây dựng một sân vận động 12.000 chỗ và lấp đầy nó. Đó là một mục tiêu lớn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để đạt được," huyền thoại sinh năm 1974 nhấn mạnh.













