Trong cuộc trao đổi mới đây, huyền thoại Paul Scholes nhận định tiền vệ Declan Rice đang thi đấu với quá nhiều cảm xúc. Cảnh báo này xuất hiện sau chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Tottenham Hotspur tại Ngoại hạng Anh, qua đó giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm so với Manchester City.
Dù thắng đậm nhờ sự tỏa sáng của Eberechi Eze và Viktor Gyokeres, trận đấu vẫn có vết gợn khi Rice để mất bóng vô duyên ở rìa vòng cấm. Sai lầm tai hại này đã tạo điều kiện để Randal Kolo Muani ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà trong hiệp một. Chia sẻ trên podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes và Nicky Butt đồng tình rằng Arsenal cần những thủ lĩnh thực thụ để hướng tới ngôi vương.
Đánh giá về sai lầm của Rice, Scholes thẳng thắn cho rằng cựu sao West Ham đang thiếu sự điềm tĩnh. Ông phát biểu: "Khi tôi nhìn vào Declan Rice, cậu ấy có vẻ quá cảm xúc. Cậu ấy sôi nổi, liên tục thúc giục toàn đội, và rồi cậu ấy mắc sai lầm. Khi bạn cạnh tranh danh hiệu ở những trận cầu khốc liệt, bạn phải giữ được sự điềm tĩnh". Theo Scholes, bóng đá cần cảm xúc, nhưng khâu quản lý trận đấu luôn đòi hỏi một cái đầu lạnh.
Tiếp nối câu chuyện, Butt bày tỏ sự lo ngại khi không có cầu thủ Arsenal nào trách mắng Rice sau bàn thua. Theo ông, với các thủ lĩnh thế hệ trước như Roy Keane hay Patrick Vieira, họ chắc chắn sẽ phản ứng vô cùng gay gắt. Dù vậy, Butt vẫn đánh giá cao tiền vệ tuyển Anh và thừa nhận Rice là cái tên duy nhất ông muốn mang về Manchester United lúc này.
Gác lại những tranh cãi, Arsenal sẽ phải nhanh chóng hướng sự tập trung cho trận đại chiến tiếp theo tại Ngoại hạng Anh gặp Chelsea.
Nếu độc giả quan tâm đến lịch sử đội chủ sân Emirates, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.













