Schalke đánh bại Dortmund: Màu xanh phủ kín vùng Ruhr

07:50 Thứ hai 11/03/2013

Dortmund có thể xưng hùng xưng bá tại Bundesliga, thậm chí khắp châu Âu, nhưng khi về vùng Ruhr, “Vàng-Đen” vẫn chưa thể khuất phục được kỳ phùng địch thủ Schalke.

Huntelaar (thứ 2 từ phải sang) nổ súng, giúp Schalke đánh bại Dortmund.

Trận derby vùng Ruhr thứ 142 đã diễn ra với kịch bản giống hệt trận lượt đi. Trong cả 2 trận, Schalke đều vươn lên dẫn trước 2-0 rồi sang hiệp 2, Robert Lewandowski ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Dortmund. Chỉ có khác biệt đôi chút là ở lượt đi, Ibrahim Afellay và Marco Hoeger là những người lập công còn ở lượt về, Julian Draxler và Klaas Jan Huntelaar đóng vai người hùng.

Draxler (mới 19 tuổi 170 ngày) đã đánh dấu trận đấu thứ 100 cho “Hoàng đế xanh” bằng một cú dứt điểm đẹp mắt. Huntelaar nâng đôi cách biệt với một cú đánh đầu chuẩn xác. Đây là bàn thắng thứ 44 của Huntelaar tại Bundesliga, giúp "Thợ săn" trở thành chân sút xuất sắc thứ 8 trong lịch sử của Schalke.

Dortmund trả giá vì Champions League

Đánh bại Dortmund trong cả lượt đi lẫn về, Schalke cho thấy tại vùng Ruhr, họ vẫn là đối trọng thực sự của “Vàng-Đen”. Trong 5 mùa gần đây, Schalke từng ba lần hạ đo ván Dortmund trong cả 2 lượt đấu (mùa 2007-08, 2009-2010 và 2012-2013).

Ngược lại, thất bại trước Schalke cho thấy đội hình thiếu chiều sâu vẫn là điểm yếu lớn nhất của Dortmund mùa này. Với lịch thi đấu dày đặc (trong 11 ngày trước, phải ra sân 4 trận, có 2 trận mang tính sống còn với Bayern và Shakhtar), HLV Juergen Klopp đã buộc phải cất ngôi sao sáng giá Marco Reus trên ghế dự bị và cho một cầu thủ mới lành chấn thương như Mats Hummels xung trận.

Chưa có thể lực tốt nhất, Hummels đã thi đấu rất kém cỏi, có lỗi trong cả 2 bàn thua và bị thay ra ngay đầu hiệp 2. Hầu hết những người ra sân cũng đều thi đấu khá uể oải, không tạo được những pha tấn công với tốc độ chóng mặt và độ chuẩn xác cao như thường thấy. Thực ra, đây cũng không phải lần đầu Dortmund phải trả giá vì Champions League. Ở vòng bảng, Dortmund từng 2 lần thất bại sau khi dốc hết sức cho đấu trường châu Âu.

Schalke chạy đà cho Champions League

So với Dortmund, trận này Schalke tỏ ra cao tay hơn khi chọn đấu pháp rất hợp lý. Thay vì đôi công để chiều lòng khán giả, đoàn quân của HLV Jens Keller đã chủ động lùi về phòng ngự nhưng vẫn tổ chức được nhiều pha phản công chớp nhoáng vô cùng sắc sảo, đặc biệt là trong hiệp 1. Tài năng trẻ Draxler đã rất tự hào: “Chúng tôi không cho Dortmund có cơ hội để thở”.

Tuy chỉ kiểm soát 39% bóng nhưng Schalke mới là đội tung ra nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn (10 so với 3). Sau trận đấu, HLV Klopp của Dortmund phải thừa nhận Schalke hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Đánh bại được Dortmund, Schalke đã tạm thời vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, tức lại tràn trề cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Ngoài ra, chiến thắng thuyết phục trước Dortmund cũng là một bước chạy đà hoàn hảo cho trận lượt về với Galatasaray vào giữa tuần tới. Ở lượt đi, thầy trò ông Keller đã cầm hòa được Galatasaray và còn ký gửi được một bàn thắng ở sân Ali Sami Yen, tức chỉ cần hòa 0-0 cũng giành được vé đi tiếp. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng gần đây (toàn thắng 3 trận liên tiếp), Schalke có thể sẽ còn làm tốt hơn thế. Viễn cảnh 3 đại diện của Đức đều lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất đang rất sáng sủa.

3 Trong 5 mùa gần nhất, có 3 mùa là 2007-08, 2009-10 và 2012-13, Schalke đánh bại được Dortmund trong cả 2 lượt trận.

17 Từ tháng 3/2012 tới nay, Dortmund đã nổ súng liên tiếp trong 17 trận sân khách gần nhất, một kỷ lục mới. Dortmund cũng nổ súng trong cả 4 lần làm khách tại Champions League mùa này.

23 Tại Bundesliga, Dortmund là đội có thành tích trên sân khách tốt thứ 2 (giành được 23 điểm sau 13 trận), chỉ kém Bayern (34 điểm sau 12 trận).
Trần Khánh An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục