Sau World Cup 2014, Chủ tịch FIFA làm gì?

23:36 Thứ hai 14/07/2014

World Cup 2014 đã hạ màn sau một tháng thi đấu và lắm bất ngờ. Giờ đây, mối quan tâm lớn nhất của chủ tịch FIFA Sepp Blatter là tập trung giữ ghế.

Chủ tịch UEFA Michel Platini (bên trái) sẽ là đối thủ lớn của đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong cuộc đua bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kì mới vào năm 2015 - Nguồn: Daily Mail

Không thể phủ nhận FIFA và chủ nhà Brazil đã gặt hái những thành công nhất định trong việc mang lại đại tiệc bóng đá cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, khi fan bóng đá Brazil có cơ hội tốt nhất để thấy Blatter tại World Cup, họ dành cho ông một thông điệp chẳng tốt đẹp.

Trước và trong lễ trao cúp vô địch trên sân Maracana vào sáng sớm 14.7 (giờ Việt Nam), ở cương vị chủ tịch FIFA và lần thứ 5 dự khán trận chung kết World Cup, ông Blatter hứng những tiếng la ó, huýt sáo.

Dù vậy, nếu lại thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 5 năm tới, ông Blatter vẫn có thể tận mắt thưởng thức trận chung kết World Cup 6.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin xem trận chung kết World Cup 2014. Nga sẽ là chủ nhà World Cup 2018 - Nguồn: Independent

Trong 32 ngày đá World Cup năm nay, Blatter chỉ vài lần xuất hiện trước đám đông cũng như không có mặt trên các màn hình khổng lồ trong 18 trận đấu mà ông làm khán giả. Trong buổi họp báo gần cuối tuần trước, Blatter nói với các phóng viên rằng: “Tôi không núp đâu. Tôi chỉ không nói quá nhiều thôi”.

Ở trận chung kết giữa Đức và Argentina, Blatter không có chỗ để núp vì ông phải cùng nữ Tổng thống Brazil Rousseff trao cúp vàng cho đội trưởng Philipp Lahm của tuyển Đức sau khi đội này thắng Argentina 1-0.

Ngày 15.07, Blatter sẽ về Thụy Sĩ để tiếp tục phác thảo chiến lược bầu cử, săn sóc những người ủng hộ mình trong số 209 liên đoàn thành viên của FIFA và châm chích các đối thủ.

Bài viết của ông trên tạp chí trực tiếp The Weekly của FIFA hôm 04.7 là điển hình.

Bốn đội bóng châu Á không có chiến thắng nào trong 12 trận đấu. Đây là màn trình diễn tồi của Tổng liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Từ chuyện này, Blatter cho rằng 46 quốc gia thành viên châu Á đang bị xem thường và nên tìm thêm chỗ đứng ở các giải đấu trong tương lai. Blatter viết rằng: “Chúng ta cần thỏa thuận mới, sớm còn hơn là muộn".

Câu này rõ ràng nhằm vào Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA (có 53 thành viên ở FIFA và 13 suất ở World Cup) và chủ tịch UEFA Platini.

Chọc ngoáy Platini, người được Blatter đỡ đầu ngày xưa cũng là chiến thuật thường dùng. Trong một video phỏng vấn sau vòng bảng World Cup, Blatter “tiết lộ” rằng Platini sẽ ứng dụng công nghệ xác định bàn thắng Goal Line Technology (GLT) tại Euro 2016. UEFA thì chưa quyết định về vấn đề này.

Chiến thuật có vẻ là: Ngăn Platini tìm chiếc ghế cao nhất của bóng đá thế giới và thuyết phục cử tri không ủng hộ Blatter. Tại lễ bốc thăm thi đấu Champions League mùa bóng mới ở Monaco, có thể ông Platini sẽ công bố chuyện mình ứng cử chức chủ tịch FIFA hay không. Thậm chí trong trường hợp Platini không muốn chống Blatter, nhiều khả năng UEFA vẫn ủng hộ ứng viên khác với hạn chót công bố là tháng 1.2015.

Việc này có vẻ chắc chắn xảy ra vì các quan chức bóng đá châu Âu đã đánh tiếng kêu gọi ông Blatter từ chức vào năm 2015.

Vĩnh Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục