Sau vòng 6 Premier League: Chuông nguyện hồn Pardew

08:03 Thứ tư 01/10/2014

(TinTheThao.com.vn) – Cái tên Alan Pardew đang gây xôn xao đảo quốc sương mù. Ở đây, người ta chờ đợi liệu chiến lược gia này có trở thành cái tên đầu tiên ở Premier League bị “trảm” mùa này hay không

Pardew bước vào phút bù giờ

CĐV Newcastle đòi sa thải HLV Alan Pardew. Ảnh: Internet

Trận thua 0-1 trước Stoke khiến tương lai Alan Pardew, người dẫn dắt Newcastle, lâm nguy. Ông không đầu hàng, nhưng các số liệu đang chống lại chiến lược gia này. Newcastle chưa có trận thắng nào từ đầu mùa và may mắn không xếp chót bảng vì hơn Burnley hiệu số. Thành tích này khiến người hâm mộ ‘chích choè’ nổi giận. Họ đòi sa thải ông như một kết quả tất yếu.


Song, ông chủ Mike Ashley của Newcastle chưa muốn ‘trảm’ Alan Pardew, vì điều này sẽ khiến ông tốn vài triệu bảng. Trong thời buổi kinh tế hiện này, và cùng với tiềm lực tài chính của Newcastle, số tiền phải đền bù cho Alan Pardew không hề nhỏ. Do đó, chủ tịch Newcastle đang cố tỏ ra lạc quan tếu. Ông tin vào ngày mai tươi sáng sẽ đến với đội bóng. Nhưng biết đến khi nào?

Người cười, kẻ khóc

Rickie Lambert vẫn chưa để lại được ấn tượng trong màu áo Liverpool. Tưởng như việc rời Southampton để sang Liverpool sẽ mở ra cho tiền đạo người Anh sang trang sự nghiệp. Nhưng thực tế lại chi ra mọi thứ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Rickie Lambert xuất hiện trong cả 5 trận Premier League vừa qua và số bàn thắng ghi được vẫn…ở con số 0. Một hình ảnh trái ngược khi còn ở The Saints.
Rickie Lambert vẫn tịt ngòi sau 5 trận đấu tại Premier League. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Graziono Pelle, người thay Rickie Lambert, ở sân St Mary mùa này lại đang toả sáng rực rỡ. Chân sút người Ý có 4 bàn tính đến thời điểm hiện tại và dần làm người hâm mộ Southampton quên đi Rickie Lambert. Với phong độ cao trong thời gian qua, Graziono Pelle đã góp công lớn giúp Southampton có khởi đầu mạnh mẽ khi xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ sau Chelsea.

Người thế thân Graziono Pelle đang tỏa sáng rực rỡ tại St Mary. Ảnh: Internet

Dù mùa giải hãy còn dài. Người ta vẫn nói “đường dài mới biết ngựa hay”. Và Southampton của Graziono Pelle phải còn đối mặt với nhiều thử thách phía trước. Đặc biệt, họ sẽ đụng độ Manchester City, Arsenal, Manchester United, Everton và Chelsea trong tháng 12. Đó toàn những trận khó thở. Nhưng nếu duy trì phong độ ổn định tới cuối năm, Southamton cũng không phải quá lo lắng vì đã thu thập một số điểm khá an toàn.

Thành London chia nửa buồn vui

Cả Arsenal và Tottenham chia điểm trong trận derby thành London cuối tuần qua. Song, báo chí khen ngợi Spurs nhiều hơn. Đó là bởi hàng thủ của đội bóng này thi đấu rất kỷ luật và có tổ chức. Với sự chỉ huy của Younes Kaboul, hàng phòng ngự của Spurs chơi khá tốt. Dù vẫn còn đó một chút chệch choạch vì thiếu tập trung, song họ vẫn xứng đáng được ngợi khen.

Còn Arsenal, đội bóng này đang gặp khủng hoảng ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi Mikel Arteta, Aaron Ramsey, Jack Wilshere và Mathieu Flamini không có được phong độ tốt. Ngoài ra, hàng công của đội chủ sân Emirates cũng chưa để lại sự tin tưởng khiến người hâm mộ an tâm. Lúc này, fan của Arsenal chỉ biết chờ đợi và mong HLV Wenger sớm mang về một tiền vệ phòng ngự như Khedira và Olivier Giroud sớm hồi phục.

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục