Nội việc Montpellier hiên ngang song hành với PSG trong cuộc đua vô địch ở phần lớn mùa giải đã là bất ngờ, càng đáng ngạc nhiên hơn nữa khi mùa giải chỉ còn lại 1 vòng, đội bóng của Rene Girard đang tràn đầy cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vô địch nước Pháp. Không còn là hy vọng nữa, mà nó hiển hiện ngay trước mắt người Montpellier.
Vượt nốt Lille, thử thách khó nhằn cuối cùng trên con đường nhuốm màu cổ tích thời hiện đại, Montpellier xem như đã chạm tay vào chức vô địch. Khoảng cách 3 điểm là quá an toàn khi mà mùa giải sắp hạ màn. Có nghĩa, Montpellier chỉ cần 1 điểm để vô địch. Còn nếu PSG không thắng được Lorient, có trắng tay thì Rene Girard và các học trò cũng vẫn trở thành ông vua mới của bóng đá xứ Lục lăng.
Chiến thắng chỉ đến với những đội bóng không ngừng biết cố gắng và Montpellier đã được tưởng thưởng xứng đáng. Trước Lille, đội bóng đứng thứ 3 và ở khía cạnh nào đó vẫn còn tham vọng bảo vệ ngai vàng, Montpellier đã phải trải qua 90 phút nhọc nhằn. Nhưng ở phút bù giờ, pha lập công duy nhất của Ait Fana nhấn chìm nỗ lực cuối cùng của Lille, đồng thời giúp đội chủ sân La Mosson giành trọn vẹn 3 điểm để gần hơn chức vô địch.
“Chúng tôi vẫn có niềm tin cho đến những giây phút cuối cùng”, HLV Rene Girard phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Canal+. Niềm tin, đó cũng là sợi dây, là gạch nối của Montpellier xuyên suốt mùa giải này. Một đội bóng không ngôi sao sáng giá, đã biết gặt hái vinh quang bằng niềm tin sắt đá họ sẽ làm nên điều thần kỳ. Tất cả đã tạo nên một tập thể đoàn kết, không đầu hàng số phận và giờ đang chờ hái quả ngọt.
Những phẩm chất của Montpellier, đáng tiếc PSG không có trong mùa đầu tiên dưới tay giới chủ Arab. Tiền PSG không thiếu, nhưng họ vẫn chưa thể thành một mối khi có quá nhiều cái tôi cá nhân. Đội bóng thủ đô đã phải trả giá cho những sai lầm, những trục trặc ở giai đoạn lượt về. Chính vì thế, 3 chiến thắng liên tiếp mà mới nhất là màn hủy diệt Rennes đã quá muộn màng.
Cứ cho rằng PSG sẽ đút túi nốt 3 điểm ở vòng cuối trong chuyến làm khách Lorient. Song tất cả sẽ đổ xuống sông xuống biển chỉ cần Montpellier có 1 điểm trước Auxerre chứ chẳng cần chiến thắng. “Quá khó để có thể làm nên cuộc lật đổ ở vòng đấu cuối”, HLV Carlo Ancelotti đã phải chua chát thừa nhận sau chiến thắng đậm 3-0 trước Rennes.
Chỉ có 1 điều chắc chắn, PSG đã đảm bảo được suất Champions League mùa tới. Nhưng xem ra, đó vẫn là nỗi đau khó nuốt trôi với những tỉ phú Arab, người đã bỏ ra cả trăm ngàn euro để tăng viện cho PSG. Cuộc chơi là thế, đâu phải cứ có tiền là ngay lập tức mua được thành công. Nên nhớ, Man City cũng phải mất tới năm thứ 4 sang tên cho các ông hoàng Trung Đông mới có thể vô địch Anh sau 44 năm dài đằng đẵng.
Cũng sau loạt đấu vòng 37, giải hạng Hai mùa tới đã chính thức đón nhận Auxerre, đội bóng không thể tự cứu mình sau trận thua tan nát 0-3 trước Marseille. Trong cuộc chiến trụ hạng còn lại, Nice, Lorient, Sochaux, Brest, Caen và Ajaccio đều vẫn chưa an toàn, trong số này Ajaccio đang gần lưỡi hái tử thần nhất.
Còn với cuộc đua giành vé Europa League, sau bước tiến thần kỳ với chuỗi 6 trận bất bại, giành 5 chiến thắng mà mới nhất là trước Lorient, Bordeaux đã leo một mạch lên đứng thứ 5.
Vượt nốt Lille, thử thách khó nhằn cuối cùng trên con đường nhuốm màu cổ tích thời hiện đại, Montpellier xem như đã chạm tay vào chức vô địch. Khoảng cách 3 điểm là quá an toàn khi mà mùa giải sắp hạ màn. Có nghĩa, Montpellier chỉ cần 1 điểm để vô địch. Còn nếu PSG không thắng được Lorient, có trắng tay thì Rene Girard và các học trò cũng vẫn trở thành ông vua mới của bóng đá xứ Lục lăng.
Chiến thắng chỉ đến với những đội bóng không ngừng biết cố gắng và Montpellier đã được tưởng thưởng xứng đáng. Trước Lille, đội bóng đứng thứ 3 và ở khía cạnh nào đó vẫn còn tham vọng bảo vệ ngai vàng, Montpellier đã phải trải qua 90 phút nhọc nhằn. Nhưng ở phút bù giờ, pha lập công duy nhất của Ait Fana nhấn chìm nỗ lực cuối cùng của Lille, đồng thời giúp đội chủ sân La Mosson giành trọn vẹn 3 điểm để gần hơn chức vô địch.
![]() |
“Chúng tôi vẫn có niềm tin cho đến những giây phút cuối cùng”, HLV Rene Girard phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Canal+. Niềm tin, đó cũng là sợi dây, là gạch nối của Montpellier xuyên suốt mùa giải này. Một đội bóng không ngôi sao sáng giá, đã biết gặt hái vinh quang bằng niềm tin sắt đá họ sẽ làm nên điều thần kỳ. Tất cả đã tạo nên một tập thể đoàn kết, không đầu hàng số phận và giờ đang chờ hái quả ngọt.
Những phẩm chất của Montpellier, đáng tiếc PSG không có trong mùa đầu tiên dưới tay giới chủ Arab. Tiền PSG không thiếu, nhưng họ vẫn chưa thể thành một mối khi có quá nhiều cái tôi cá nhân. Đội bóng thủ đô đã phải trả giá cho những sai lầm, những trục trặc ở giai đoạn lượt về. Chính vì thế, 3 chiến thắng liên tiếp mà mới nhất là màn hủy diệt Rennes đã quá muộn màng.
Cứ cho rằng PSG sẽ đút túi nốt 3 điểm ở vòng cuối trong chuyến làm khách Lorient. Song tất cả sẽ đổ xuống sông xuống biển chỉ cần Montpellier có 1 điểm trước Auxerre chứ chẳng cần chiến thắng. “Quá khó để có thể làm nên cuộc lật đổ ở vòng đấu cuối”, HLV Carlo Ancelotti đã phải chua chát thừa nhận sau chiến thắng đậm 3-0 trước Rennes.
Chỉ có 1 điều chắc chắn, PSG đã đảm bảo được suất Champions League mùa tới. Nhưng xem ra, đó vẫn là nỗi đau khó nuốt trôi với những tỉ phú Arab, người đã bỏ ra cả trăm ngàn euro để tăng viện cho PSG. Cuộc chơi là thế, đâu phải cứ có tiền là ngay lập tức mua được thành công. Nên nhớ, Man City cũng phải mất tới năm thứ 4 sang tên cho các ông hoàng Trung Đông mới có thể vô địch Anh sau 44 năm dài đằng đẵng.
Cũng sau loạt đấu vòng 37, giải hạng Hai mùa tới đã chính thức đón nhận Auxerre, đội bóng không thể tự cứu mình sau trận thua tan nát 0-3 trước Marseille. Trong cuộc chiến trụ hạng còn lại, Nice, Lorient, Sochaux, Brest, Caen và Ajaccio đều vẫn chưa an toàn, trong số này Ajaccio đang gần lưỡi hái tử thần nhất.
Còn với cuộc đua giành vé Europa League, sau bước tiến thần kỳ với chuỗi 6 trận bất bại, giành 5 chiến thắng mà mới nhất là trước Lorient, Bordeaux đã leo một mạch lên đứng thứ 5.
Thu Trang |
00:00 30/11/-0001















