1. Manchester United thật sự là ứng viên cho chức vô địch
Nếu không có phong độ xuất thần trong khung gỗ của thủ môn Hugo Lloris bên phía Tottenham, Manchester United có thể đã giành 3 điểm trên sân White Hart Lane. Trong 45 phút đầu tiên, thủ thành người Pháp như cánh cửa đóng sát khiến đội khách bất lực trong việc tìm đường vào khung thành.
![]() |
Thủ thành Hugo Lloris chơi rất hay trước M.U |
Với Manchester United, họ có thể đã đe doạ đội đầu bảng Chelsea nếu giành được 3 điểm hôm chủ nhật, vì khoảng cách khi đó giữa hai đội chỉ còn là 8 điểm. Song, dù cho Quỷ đỏ lúc này vẫn kém Chelsea 10 điểm, nhưng họ đang dần thi đấu khởi sắc hơn và hứa hẹn còn tiến bộ trong năm 2015.
2. Lịch thi đấu dày đặc có thể làm hại giải Premier League.
Màn trình diễn nhạt nhoà của United trong hiệp 2 trận gặp Tottenham khônh phải điều quá bất ngờ, bởi họ vừa chơi 48 giờ trước, giống như hầu hết các đội còn lại. Dù xuất sắc mấy, những Rooney, Falcao, Persie và nhiều ngôi sao khác vẫn chỉ là kẻ phàm trần, không phải cỗ máy. Họ cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.
![]() |
Đôi chân mệt nhoài của M.U |
HLV Gus Poyet của Sundeland thậm chí còn nói lịch thi đấu như vừa qua là 'vô nhân đạo' khi đội nhà bị Aston Villa cầm hoà. Trong khi đó, Manchester City dù dẫn trước Burnley 2-0 nhưng hiệp 2 sa sút vì đôi chân mệt nhoài của các cầu đã khiến nhà ĐKVĐ bị đối thủ chia điểm. Lý do: Cầu thủ hết 'pin'.
3. Jose Mourinho hoang tưởng hơn bao giờ hết
Tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea ăn thẻ vì lỗi ăn vạ trong trận gặp Southampton. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nói có một 'chiến dịch' chống lại những đội đầu bảng. Tuy nhiên, bóng đá là thế. Không bao giờ hoàn hảo vì được vận hành bởi những con người. Đã vậy, đừng mơ có một chuẩn mực chính xác tuyệt đối.
![]() |
Cesc không tin vào phán quyết của trọng tài |
Báo Anh loan tin trọng tài điều khiển trận đấu Anthony Taylor đã xin lỗi Jose Mourinho vì đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng phát ngôn của Jose Mourinho là vô căn cứ. Dẫu biết thế, nó vẫn không ngăn được Jose Mourinho càm ràm, dẫn đến việc bị Simon Rice gọi là kẻ hoang tưởng.
4. Arsenal- kẻ sống sót giỏi nhất
![]() |
Arsenal chơi khá tốt gần đây |
Arsenal đang cho thấy phong độ cao hiện tại. Họ thắng liên tiếp 2 trận trước QPR và West Ham, và đó cũng là chiến thắng thứ 7 trong 9 trận gần đây của Pháo thủ. Điều này cho thấy Arsenal vẫn đang duy trì được phong độ rất ấn tượng. Nếu tiếp tục chơi như vậy, một chỗ trong tốp 4 hoàn toàn có thể thuộc về đội chủ sân Emirates.
5. Leicester vẫn còn trong cuộc chiến
![]() |
Hy vọng được thắp lên cho Leicester |
Leicester chấm dứt chuỗi 13 trận không thắng bằng việc giành 3 điểm trên sân Hull City. Thắng lợi này thắp nên cơ hội chạy trốn khỏi cánh cửa rớt hạng với thầy trò Nigel Pearson. Lúc này, Leicester chỉ kém Burnley, Palace và Hull City 3 điểm. Rõ ràng, Leicester vẫn còn trong cuộc chiến.