Khác hẳn với sự vụng dại ở Champions League, Juventus thực sự là “mãnh hổ” ở Serie A. Sau khi tức tưởi rời khỏi đấu trường danh giá nhất khu vực, thày trò Conte lại oai hùng tại giải quốc nội.
![]() |
Chiến thắng 4-0 trước Sassuolo, trong ngày Carlos Tevez “nổi điên”, đã phản ánh quá nhiều điều. Có cảm tưởng như ở thời điểm này, nếu Juventus thích, họ có thể lấy điểm bất kỳ đối thủ nào. Sau trận thua trước Fiorentina, đoàn quân của Conte đã trải qua chuỗi 8 chiến thắng liên iếp và chắc chắn, con số ấy sẽ không dừng lại.
Trong những năm qua, ở Serie A đã tồn tại luật bất thành văn “Chớ để Juve dẫn đầu”, đơn giản, khi ấy các CLB sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đòi lại nó. Mùa này, sau quãng thời gian chuệnh choạng, họ lại đi đúng đường ray, với tốc độ của chiếc F1.
Khoảng cách giữa họ và AS Roma đã lớn dần sau từng trận đấu. Vòng này, “Bày sói” lại lỡ hẹn với chiến thắng trong chuyến hành quân tới San Siro, họ đã kém Juventus tới 5 điểm. Một khoảng cách không hề nhỏ chút nào, đặc biệt là khi Bianceonri đã bị “đá văng” khỏi Champions League.
Có lẽ, cứu cánh duy nhất với những người hâm mộ Serie A để thoát khỏi giải đấu nhàm chán lúc này chính là cuộc đọ sức trực tiếp giữa AS Roma và Juventus diễn ra ở vòng 18 Serie A (6/1/2014). Nhưng từ giờ tới lúc đó, họ cũng cần phải cầu nguyện cho “Bày sói” đừng sảy chân thêm.
Cũng gây những ấn tượng nhất định ở vòng đấu này là Napoli. Trong ngày đối diện cùng “thuyền trưởng” cũ, Mazzarri, đội bóng phương Nam Italia đã thi đấu trận tuyệt hay và đánh bại Inter với tỷ số 4-2. Giờ đây, khi Champions League đã mất, mục tiêu số 1 của thày trò Benitez chính là Serie A.















